Võ sĩ Thái Linh tuột mất HCV vì đánh đối thủ ngất

ANTĐ -Võ sĩ Nguyễn Nguyên Thái Linh đã để vuột mất cơ hội giành HCV một cách đáng tiếc khi bị xử thua trong trận chung kết pencak silat hạng 55-60kg diễn ra vào đầu giờ chiều nay (14-6).

Dường như đối thủ người Thái Lan cố tình ngất xỉu để không phải đánh tiếp

Sau 2 hiệp đấu đầu tiên, Thái Linh có lợi thế về điểm số trước đối thủ người Thái Lan Chemaeng Adilan. Tấm HCV tưởng chừng như đã nằm chắc trong tay đoàn thể thao Việt Nam. Thế nhưng, tình huống bất ngờ đã xảy ra ở hiệp đấu thứ 3, khi trận đấu còn 30 giây, bất ngờ bị đối thủ phản công liên tục, Thái Linh đã tung cú đấm hiểm trúng mặt khiến đối thủ của anh bị ngất xỉu tại chỗ.

Thái Linh đã để tuột mất tấm HCV một cách đáng tiếc

Tuy nhiên, đây là một đòn cấm trong môn pencak silat (chỉ được đánh vào phần thân người có đeo giáp) nên Thái Linh đã bị xử thua ngay lập tức. Dù pha đấm không quá mạnh, nhưng dường như Chemaeng Adilan đã cố tình ngất xỉu để không cần phải đánh tiếp.