Vợ nhạc sĩ Phú Quang: "Anh yên lòng ở nơi xa ấy nhé..."

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người phụ nữ đã gắn bó với nhạc sĩ Phú Quang quãng thời gian 17 năm cuối cùng của cuộc đời không khỏi đau xót khi người bạn đời của mình rời xa cõi tạm.

Trải qua sóng gió và biến cố trong hôn nhân, nhạc sĩ Phú Quang tìm thấy bến đỗ hạnh phúc trong đoạn cuối của cuộc đời bên chị Anh Thư – người phụ nữ kém mình gần hai mươi tuổi, trẻ đẹp và tài năng. Quyết định tái hôn, vị nhạc sĩ gạo cội từng bông đùa gọi vợ là người phụ nữ không thèm chấp tất cả những cái “dở hơi” của mình. Hơn cả, ông thấy mình may mắn khi tìm được một người phụ nữ có cả lòng tốt, sự cảm thông và kính trọng dành cho mình.

“Một nửa” của nhạc sĩ Phú Quang tuy không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật song lại có thể chia sẻ với ông đủ chuyện vui buồn trong cuộc sống. Mà nhạc sĩ Phú Quang bảo, ông nghĩ rất đơn giản, với một người vợ đối xử tốt với mình như vậy, dành hết cho mình những điều tốt đẹp như vậy, thì cách trả ơn khéo léo nhất là dành trọn vẹn tình cảm và mang lại những niềm vui cho cô ấy. Nhạc sĩ Phú Quang bộc bạch, ông thuộc tuýp người phải có tình cảm mới có thể gắn bó với người nào đó chứ không dễ rung rinh trước cái đẹp đơn thuần.

Nhạc sĩ Phú Quang và người phụ nữ đã cùng ông vẽ nên chặng đường hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời

Nhạc sĩ Phú Quang và người phụ nữ đã cùng ông vẽ nên chặng đường hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời

Về phần mình, chị Anh Thư trong lần trò chuyện cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô không giấu nổi sự xúc động cùng tình yêu dành cho người chồng đã gắn bó với mình gần hai thập kỷ. Người bạn đời của nhạc sĩ Phú Quang kể, mọi người có thể thấy trong công việc nhiều khi ông kỹ tính và có thể “nổi đóa” khi chưa vừa ý nhưng khi trở về nhà thì lại rất hiền lành, điềm đạm. Trong mắt chị, vị nhạc sĩ tài hoa mà mọi người yêu mến là một người chồng rất đỗi thương yêu vợ con, ông dành tình cảm yêu thương và sự yêu chiều ấy cho cả cô con gái riêng của chị. Minh chứng là trong quãng thời gian chung sống với nhau, dù bận rộn đến mấy thì ông vẫn luôn sẵn sàng đưa cô bé đi học mỗi khi vợ bận, rồi thi thoảng dạy cô bé học bài.

Chính sự chân thành và tử tế đó của nhạc sĩ Phú Quang đã khiến cô con gái riêng của vợ xem ông như người bố thực thụ của mình. Trong cuốn nhật ký viết về mẹ mình cách đây nhiều năm, cô bé từng nhắc đến ông với những dòng viết đầy yêu thương: “Tôi có bố! Người bố này đã cùng mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn như ngày hôm nay. Ông coi tôi như con đẻ của chính mình và tôi biết ơn ông biết bao. Tôi biết ơn vì ông đã coi tôi như con đẻ, yêu thương tôi và mẹ tôi không chút ngần ngại”.

Nhạc sĩ Phú Quang có được sự tin tưởng hoàn toàn, thấu hiểu và trân trọng từ vợ

Nhạc sĩ Phú Quang có được sự tin tưởng hoàn toàn, thấu hiểu và trân trọng từ vợ

Nhắc đến người chồng nhạc sĩ tài hoa, chị Anh Thư tự hào chia sẻ, khi quyết định đến với ông, nhiều người vẫn bảo với chị rằng “nghệ sĩ thì dễ thế này, thế kia” song kỳ thực càng tìm hiểu và gắn bó, chị càng trân trọng người đàn ông mà mình đã chọn. Tuy không lãng mạn ngọt ngào, nhiều khi không tránh được những lúc lãng đãng, lơ mơ với âm nhạc, song ông luôn thể hiện tình cảm yêu thương hết mực dành cho vợ và các con.

“Trước khi đến với nhau, điều mình sợ nhất là gắn bó cuộc sống với một nghệ sĩ liệu có thể tin tưởng được hay không. Song chung sống với nhau rồi, mình hoàn toàn tin tưởng con người anh ấy, không bao giờ phải nghĩ ngợi hay ghen tuông gì cả. Với bất kỳ ai, anh cũng luôn cư xử rất đúng mực. Anh càng không phải người bê tha rượu chè gì cả.” – chị Anh Thư tâm sự.

Cũng theo lời kể của chị Anh Thư, dù gì thì người chồng của chị vẫn là nghệ sĩ nên nhiều cái vẫn lãng đãng, ngây ngô, thế nên có những việc anh để chị tự quyết trong cuộc sống với suy nghĩ: “vợ làm được gì thì cứ làm”.

Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, nhạc sĩ Phú Quang mải miết lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Tính ra trung bình mỗi năm, ông làm hàng chục đêm nhạc ở Hà Nội và nhiều nơi khác. Ông bảo, làm vì có nhu cầu được gặp gỡ khán giả và cũng để cho đỡ cảm thấy nhàm chán vì đã quen với công việc rồi.

Chia sẻ về điều này, chị Anh Thư trải lòng, nói một cách nghiêm túc thì ông làm chương trình thật sự không phải vì tiền và bản thân chị nhiều khi cũng không muốn chồng mình làm. Lý do là bởi, các chương trình mà ông làm không như các chương trình khác chỉ cần “chạy” hai ba lần rồi lên sân khấu biểu diễn, mà để làm một chương trình thì ông lúc nào cũng đau đáu hàng tháng trời, từ lên ý tưởng, viết kịch bản rồi dàn dựng như thế nào. Có khi đang đêm, ông tỉnh dậy rồi cứ thế thức cả đêm ngẫm ngợi. Nguy hiểm nhất là lúc dàn dựng, tính ông nóng mà mỗi lần ông nóng tính lên, chị lại chỉ lo chồng bị làm sao trên sân khấu. Chứng kiến những điều đó ở chồng, chị quả quyết, ông làm hoàn toàn không phải vì tiền, nếu vì tiền mà phải lao tâm khổ tứ như thế thì không phải, chưa kể mỗi chương trình mà ông làm đều bỏ ra chi phí rất lớn, trong khi thù lao nhận được không bõ bèn gì với công sức mà ông bỏ ra.

“Anh Quang có lượng khán giả yêu quý anh rất nhiều, đến mức cứ đến mùa này là mọi người nhắn tin cho tôi hỏi rồi giục rất nhiều là sao chưa thấy làm đêm nhạc. Cảm giác nếu một ngày nào đấy không có những đêm nhạc Phú Quang nữa thì thế nào. Đúng là mọi người sẽ hụt hẫng thật khi không còn thấy anh trên sân khấu nữa…” – vợ nhạc sĩ Phú Quang xúc động trải lòng.

Quãng thời gian gần hai năm nhạc sĩ Phú Quang phải nằm viện điều trị sau biến chứng của bệnh tiểu đường, người bạn đời của ông vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó ông sẽ khỏe lại, về với vợ con, với âm nhạc và khán giả. Mỗi lần vào viện, chị vẫn trò chuyện, động viên và không quên hỏi chồng: “anh có thích nghe nhạc Phú Quang không”. Ngoại trừ các sáng tác của chồng mình, chị cũng bật nhạc giao hưởng để ông nghe lúc nằm trên giường bệnh.

Bức ảnh kỷ niệm được chị Anh Thư chia sẻ sau khi người chồng mà mình rất mực yêu thương rời xa cõi tạm

Bức ảnh kỷ niệm được chị Anh Thư chia sẻ sau khi người chồng mà mình rất mực yêu thương rời xa cõi tạm

Ngày ông rời xa cõi tạm, chị nghẹn ngào đau xót gửi lời nhắn nhủ tới người đàn ông đã đi cùng mình chặng đường hạnh phúc gần hai mươi năm qua: “Em biết sống sao bây giờ anh ơi! Em đã cố gắng từng ngày mà vẫn không giữ nổi anh bên mình. Anh yên lòng về nơi xa ấy nhé. Em nhớ và yêu anh nhiều lắm!”.

Trong bức ảnh đen trắng được chị chia sẻ, cả hai khoác tay nhau mỉm cười rạng rỡ, bên cạnh một dòng sông yên ả. Bức ảnh có lẽ được ghi lại trong thời khắc “thu chớm đông sang”, khoảnh khắc thời tiết giao mùa mà nhạc sĩ Phú Quang yêu nhất. Để rồi vào đúng thời khắc muộn mằn ấy năm nay, ông chọn gửi lời chào vĩnh biệt đến mọi người: “ngày mai ta bỏ lại, trần gian xin trả lại…”