Anh:

Vợ ngoại tình, chồng ôm con 3 tuổi lao vào tàu tự tử

ANTĐ - Quá tuyệt vọng vì bị vợ phản bội, quan hệ với chính người bạn thân của mình, một người cha ở thành phố Leeds, nước Anh đã ôm đứa con gái 3 tuổi lao vào tàu hỏa để tự tử.

Nạn nhân là anh Richard Straw, 28 tuổi, và cô con gái Scarlett, 3 tuổi. Trước đó, tháng 7/2011, một tháng sau khi anh Richard và vợ là cô Samantha Roberts chia tay, anh Straw đã ôm cô con gái lao mình vào đoàn tàu hỏa đang chạy đến. Nguyên nhân là do anh Straw phát hiện ra vợ mình đã phản bội mình khi lén quan hệ với chính người bạn thân của anh là anh Lee Bacon, 30 tuổi.

Cặp vợ chồng này đã chung sống được 5 năm và mối quan hệ hai người trở nên xấu đi vì sở thích cờ bạc và nhậu nhẹt của anh Straw. Họ đã ly thân từ tháng 4 năm ngoái, thời điểm người vợ bắt đầu có quan hệ với người bạn thân Bacon.

Vợ và con gái của Straw

Anh Straw chính thức phát hiện ra mối quan hệ của vợ và bạn mình một ngày trước khi tự tử. Anh đã rất tức giận nhưng sáng hôm sau khi đến đón bé Scarlett đi chơi và ăn trưa, anh đã bình tĩnh lại. Samantha kể lại: “Anh ấy trông rất vui vẻ, bảo con gái chào mẹ và nói với tôi là nó rất yêu tôi”. Sau đó không thấy Straw và con gái trở lại, Samantha cảm thấy lo lắng và chạy đến nhà của Straw, phát hiện ra những dòng chữ trên tường là: “Cô luôn muốn tôi chết đi” và “Mẹ, con yêu mẹ, tạm biệt” và dòng chữ cuối cùng là: “Hãy về với gia đình của cô, con bé là của tôi”.

Straw đã chết vì đa chấn thương, còn cô con gái Scarlett được tìm thấy bên cạnh đường ray trong tình trạng nguy kịch. Rất may cô bé còn sống và cho đến hiện tại đã hoàn toàn bình phục. 

Hôm qua, ngày 25-10, tòa án tại  thành phố Leeds, nước Anh đã diễn ra phiên tòa xét xử vụ việc trên.