Vô địch vì đối thủ quá yếu

ANTĐ - Juventus lại tiếp tục chiến thắng, tiếp tục giữ ngôi đầu sau khi đánh bại AS Roma (đối thủ bám đuổi gần nhất) với cách biệt 3 bàn không gỡ và giờ họ đang tạo ra khoảng cách 8 điểm so với đoàn quân tới từ Thủ đô trên bảng xếp hạng. 

Juventus thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ và sớm dừng bước tại UEFA Champions League năm nay

Juve một mình một ngựa tại Serie A

Có lẽ không ai còn nghi ngờ gì về chức vô địch Serie A lần thứ 3 liên tiếp của thầy trò Antonio Conte nữa dù Serie A vẫn còn chưa kết thúc giai đoạn lượt đi. Không ai phủ nhận sức mạnh của Juventus, không ai phản đối họ là đội xứng đáng nhất để giành Scudetto, thế nhưng nếu nhìn kỹ lại, một nhà vô địch càng hay bao nhiêu, càng tạo ra khoảng cách điểm lớn bao nhiêu so với phần còn lại thì càng chứng tỏ giải đấu đó thiếu sự cạnh tranh, điều này không chỉ đúng ở Serie A mà còn ở Bundesliga khi Bayern thêm 1 năm nữa độc bá đấu trường quốc nội. 

“Hổ giấy” khi ra đến trời “ Âu”

Trở lại với câu chuyện Juventus, họ mạnh, ổn định, đội hình có sự đồng đều và có chiều sâu. Serie A đang hoàn toàn nằm trong sự thống trị của “ Bà Đầm Già”. Thế nhưng khi bước ra tới đấu trường châu Âu thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Ở vòng knock-out của Champions League năm ngoái, Juventus thi đấu bạc nhược và dễ dàng bị loại trước Bayern, người ta đã biện minh rằng đối thủ đó quá hùng mạnh nhưng năm nay, Juve thậm chí còn không vượt qua nổi vòng bảng khi bảng đấu ngoài Real Madrid thì 2 đội bóng còn lại là Galatasaray và Copenhagen đều bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Juventus. Juventus chỉ có đúng 1 chiến thắng cùng 3 trận hòa và thu được vỏn vẹn 6 điểm. Lý do gì đã khiến Juventus cùng nhiều đại diện ưu tú của Serie A trong quá khứ giờ chỉ còn là “hổ giấy” mỗi khi bơi ra biển lớn “ UEFA Champions League”? 


Đi tìm lý do

Trước khi trở lại Serie A và độc bá ở những năm gần đây, Juventus cùng nhiều đội bóng khác của tại Ý đã bị vướng vào scandal dàn xếp tỷ số  gây chấn động làng bóng đá thế giới, hình phạt mà Juve phải đón nhận là xuống chơi tại Serie B. Nhiều đội bóng khác không phải xuống hạng nhưng sẽ phải bắt đầu mùa giải ở số điểm âm. Tất cả những điều trên đã giúp cho Inter Milan trở thành vua tại Serie A ở thời điểm đó. Họ cũng liên tiếp vô địch với những khoảng cách về điểm số với các đội bám đuổi cứ lớn dần qua từng vòng đấu, qua từng mùa giải.

Thế nhưng cũng chẳng khác gì Juventus bây giờ, Inter ra đến Champions League cũng thường sớm phải dừng bước, trước khi được dẫn dắt bởi “Người Đặc Biệt” Jose Mourinho và có danh hiệu vô địch mùa giải 2010-2011. Không chỉ Inter mà Milan rồi Roma hay Fiorentina cũng không thể lọt sâu tại giải đấu này khiến giờ đây nước Ý chỉ còn 3 suất được tham dự Champions League. Inter những năm đó cũng như Juve bây giờ, băng băng về đích và gần như không có chướng ngại nào đáng kể.

Nói vậy để thấy Serie A cách đây 5,6  năm hay những mùa bóng gần đây đều thiếu tính cạnh tranh và nơi thiếu sức cạnh tranh nhất chính là vị trí đầu bảng. Thi đấu ở một giải đấu mà gần như chưa khai mạc đã cầm chắc 99% khả năng vô địch thì chắc chắn nhà vô địch cũng không phải là quá mạnh, quá hay mà chẳng qua là do các đối thủ quá yếu, quá kém mà thôi. Ngay cả một AS Roma lao như tên bay ở đầu mùa giải với 10 chiến thắng liên tiếp cũng thảm bại  0-3 trước Juve thì còn ai có khả năng đánh bại “Lão Bà”. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chưa biết đến bao giờ Juventus mới đủ khả năng tranh chấp danh hiệu tại đấu trường châu Âu.