Vô cớ đâm chết 1 học sinh, rồi bỏ trốn suốt 18 năm

ANTĐ - Sau khi nhậu say cùng đám bạn, đang trên đường về nhà thì Hiền gặp một tốp học sinh đang chở nhau. Thấy ngứa mắt, Hiền nhảy xuống xe gây sự rồi bất ngờ rút dao đâm em Nguyễn Đình Hà khiến Hà bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Ngày 18-9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án “Giết người” đối vị bị cáo Phạm Văn Hiền (SN 1975) trú tại xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, tối ngày 15-4-1995, Phạm Văn Hiền cùng với một nhóm bạn trong xóm rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Do uống nhiều nên Hiền về trước. Được một người bạn trong nhóm chở về, khi đi đến đoạn đường trước cổng Bệnh viện Quân y 4 (thuộc xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An thì Hiền và bạn gặp một tốp học sinh đi học về đang chuyện trò rôm rả.

Bị cáo Phạm Văn Hiền tại phiên tòa

Thấy ngứa mắt với tốp học sinh trên, Hiền đã nhảy xuống xe và gây sự. Dù đã được bạn đi cùng khuyên ngăn nhưng Hiền vẫn cố tình gây sự khi đạp ngã xe và đánh các em học sinh. Bất ngờ rút con dao nhọn thủ sẵn trong người lao tới chọc thủng lốp xe em Nguyễn Đình Hà (SN 1980) trú tại xóm Xuân Hùng, Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, Hiền dùng dao đâm một nhát vào phía dưới nách trái của em Hà. Ngay sau khi gây án, Hiền ung dung ngồi lên xe để bạn chờ về. Còn về phần em Hà, dù đã được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứ nhưng do vết thương quá nặng dẫn đến mất máu cấp và em Hà đã tử vong.

Khi biết em Hà đã chết, Hiền bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến ngày 28-3-2013 mới đây Phạm Văn Hiền mới trở về và đến cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đầu thú.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phạm Văn Hiền tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiền 12 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng.