Vô cớ bị côn đồ đánh đập, phóng hỏa đốt nhà lúc rạng sáng

ANTĐ - Hai vợ chồng ông Đức đang ngủ thì bị bọn côn đồ xông vào đánh tới tấp rồi đốt cháy rụi căn nhà.
Căn nhà bị bọn côn đồ phóng hỏa đốt cháy rụi

Căn nhà bị bọn côn đồ phóng hỏa đốt cháy rụi

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng điều tra, truy bắt hung thủ hành hung ông Đặng Thiện Đức (47 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã An Sơn, thị xã Thuận An) và đốt căn nhà tạm của ông này khiến vợ ông Đức là bà Võ Thị Kim Thủy bị bỏng nặng, toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy rụi thành tro.

Theo tường trình của ông Đức, rạng sáng 27-9, khi vợ chồng ông đang ngủ thì nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Vừa đi ra kiểm tra, lập tức ông Đức bị một đối tượng dùng tuýp sắt lao vào tấn công, đánh ngã gục. Cùng lúc này, một đối tượng khác ném cục đá cuốn vải đã được tẩm xăng từ trước vào bên trong nhà rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng bén vào nhiều vật dụng khác tạo thành đám cháy dữ dội bao phủ cả căn nhà. Khi phát hiện cháy, ông Đức cố gắng la lớn để người vợ đang ngủ bên trong bỏ chạy. Tuy nhiên, khi vượt qua được “biển lửa”, bà Thủy cũng bị bỏng nặng ở cánh táy trái và một chân. Sau khi hành hung và đốt nhà ông Đức, hai đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn
Tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn

Tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn

Do căn nhà chủ yếu được kết cấu bằng tôn và bạt nên khi vụ cháy xảy ra hai vợ chồng ông Đức không thể cứu vãn. Toàn bộ tài sản bên trong gồm: 1 chiếc xe máy, 1 xe đạp, hơn 2 triệu đồng tiền mặt, hàng trăm tờ vé số cùng nhiều thức ăn, đồ uống để bán đã bị cháy rụi.

Ông Đức cho biết, cách đây khoảng 2 tháng vợ chồng ông dựng tạm căn nhà này (rộng khoảng 30m2) tại khu bến đò thuộc ấp An Phú làm nơi che nắng, che mưa. Hàng ngày ông Đức đạp xe đi bán vé số, bà Thủy ở nhà bán nước cho khách chờ đi đò từ Bình Dương sang huyện Hóc Môn (TP.HCM). Trước đó vài ngày, nhà ông Đức cũng bị phỏng hỏa 1 lần nhưng do phát hiện sớm nên cả hai vợ chồng kịp thời dập tắt.

Ông Đức bị tấn công phải khâu nhiều mũi trên mặt.

Ông Đức bị tấn công phải khâu nhiều mũi trên mặt.

“Vợ chồng tôi sống ở đây không hề mâu thuẫn với ai. Không hiểu tại sao lại có người luôn muốn ám hại, dồn chúng tôi vào đường cùng. May mà kịp thoát ra kịp chứ không cũng bị lửa thiêu chết rồi. Toàn bộ tài sản đã cháy hết, không biết vợ chồng tôi rồi sẽ sống ra sao” – ông Đức thở dài.

Một số tâng vật vụ án thu được tại hiện trường

Một số tang vật vụ án thu được tại hiện trường

Hiện, công an tỉnh thị xã Thuận An và tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, khoanh vùng đối tượng. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một đoạn tuýp sắt, 1 đôi dép và hai cục đá bọc vải tẩm xăng của hung thủ bỏ lại.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng, làm rõ.