Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương

Vợ chồng yêu cả tật xấu của nhau

ANTĐ - Xinh đẹp, tài năng và thành công trong vai trò nhạc sĩ, nhưng Lưu Thiên Hương lại sống khá khép mình bởi không mấy khi thấy chị xuất hiện trong những sự kiện đình đám của làng giải trí Việt. 

- PV: Rất nhiều giải thưởng dành cho Lưu Thiên Hương, chồng chị - cũng là một nhạc sĩ phối khí, có bao giờ thấy chạnh lòng?

- Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Vợ chồng tôi quan niệm công việc là công việc. Chúng tôi không bao giờ để nó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình.

- Cả hai vợ chồng bận rộn như vậy, anh chị dành thời gian cho gia đình như thế nào?

- Chồng tôi hay phải đi công tác xa. Chỉ có những ngày cuối tuần, nếu rảnh, anh ấy mới có thời gian cùng tôi dạy Mimi (con gái Lưu Thiên Hương - PV) học đàn. Nhưng phải nói thật là chúng tôi rất ít khi rảnh rỗi,  nếu có thì những lúc đó thường cả nhà đi xem phim. Công việc của tôi ngoài viết nhạc còn là sản xuất album, biên tập âm nhạc… Nếu nhìn vào khối lượng công việc trong ngày, có lẽ hơi quá sức  đối với một phụ nữ. Nếu tôi không phân bố được thời gian hợp lý thì không thu xếp được công việc gia đình. 

- Người phụ nữ thành công thường phải chịu hy sinh hạnh phúc gia đình, còn chị thì sao?

- Tôi luôn cố gắng thể hiện mình là một người phụ nữ đảm đang thông qua công việc bếp núc, chăm con. Ví dụ, ông xã tôi rất thích món thịt bò nên đi đâu, gặp đâu tôi cũng tìm sách nghiên cứu, và thực hành những món ăn liên quan đến thịt bò. Thế nên, dù ông xã có bận đến mấy mà vợ làm món thịt bò thì anh ấy cũng phải về nhà ăn.  Còn đối với cô con gái nhỏ của chúng tôi, dù đã có ông bà nội nhưng tôi vẫn coi trách nhiệm dạy con là chính. Giờ Mimi đã lên lớp 2, trừ lúc nào bận công việc còn hầu như tối nào tôi cũng phải  dành từ 1- 2 tiếng để học cùng con. Lúc con gái đi ngủ mới là lúc tôi bắt đầu làm việc.  

- Vậy bí quyết để chị luôn giữ được ngọn lửa tình yêu đối với chồng là gì?

- Chúng tôi yêu nhau 5 năm, cưới nhau từ năm 2004 cho đến giờ đã bên nhau hơn 10 năm rồi. Tôi nghiệm ra, để hôn nhân bền vững, điều quan trọng là vợ chồng phải yêu cả những tật xấu  của nhau, tin tưởng, tôn trọng góc riêng của nhau. Chồng tôi không phải là người lãng mạn còn tôi thì ngược lại. Anh ấy ít khi thể hiện qua lời nói mà bằng hành động. Anh ấy luôn sợ nói một lời hoa mỹ với vợ thì sẽ… “sến”. Tôi cứ nhớ mãi, lần đầu tiên anh ấy tỏ tình tôi bằng câu  “Hương dở hơi”.  Thế đấy! Lúc đó, tôi hơi “sốc” nhưng về sau thì tôi hiểu và càng yêu tính cách của anh ấy. Ngược lại, anh ấy thiếu gì thì tôi lại bù đắp cái đó. Chẳng hạn, tôi luôn dành lời nói hay cho anh ấy nghe hàng ngày, tạo những điều bất ngờ, lãng mạn cho anh ấy.

- Vậy còn điều gì mang đến cho chị sự trẻ trung, tươi tắn?

- Tôi luôn cố gắng tạo cho mình một tinh thần thoải mái. Tôi không đòi hỏi người ta phải mang đến niềm vui cho mình mà mình phải tự tạo ra và mang đến cho người khác. Đặc biệt là tôi không ghét được ai, thậm chí là kẻ thù. Tôi mau quên lắm, chẳng bao giờ để bụng cái gì nên bạn cứ nghe những ca khúc của tôi thì biết.

- Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc!