Viết thư xin lỗi mẹ và bạn gái, nam thanh niên treo cổ tự tử

ANTĐ -Nghe cháu báo con trai đang nằm khóc ở nhà, bà Nhượng vội vàng bỏ dở công việc chạy về. Thấy mẹ hỏi thăm, Nghĩa lắc đầu bảo không có chuyện gì. Tin tưởng con trai, bà Nhượng ra đồng làm việc tiếp đến chiều tối trở về nhà thì thấy Nghĩa đã treo cổ tự tử.

 Sáng 25-6, thông tin từ UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết, chiều tối ngày 24-6, trên địa bàn phường có một nam thanh niên thắt cổ tự tử, sau khi để lại bức thư tuyệt mệnh dặn dò em trai và xin lỗi mẹ cũng như bạn gái của mình.

Theo đó, vào khoảng 16h chiều 24-6 bà Nguyễn Thị Nhượng trú ở khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, đang đi làm đồng thì thấy đứa cháu chạy ra bảo con trai bà là Nguyễn Sỹ Nghĩa (SN 1988) đang nằm khóc ở nhà. Lo lắng con trai có chuyện, bà Nhượng vội vàng chạy về nhà. Thấy mẹ hỏi thăm, Nghĩa lắc đầu bảo không có chuyện gì cả.

Ngôi nhà nơi Nghĩa để lại bức thư rồi thắt cổ tự tử

Tin tưởng con trai, bà Nhượng yên tâm tiếp tục ra đồng làm việc. Đến 18h tối bà trở về nhà thì hốt hoảng khi thấy con trai đã treo cổ tự tử ngay trong nhà. Bà Nhượng hô hoán mọi người tìm cách đưa nghĩa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nghĩa đã tử vong từ trước.

Được biết, tại địa phương, Nguyễn Sỹ Nghĩa là thanh niên sống chan hòa, được mọi người trong xóm yêu quý. Nghĩa chưa lập gia đình, anh mới đi làm trong miền nam trở về được khoảng 10 ngày thì xảy ra chuyện đau lòng.

Ngay sau cái chết của Nghĩa, người thân phát hiện một bức thư của Nghĩa để lại. Trong thư, Nghĩa nhắn nhủ lại người em trai mình hãy cố gắng sống thật tốt đừng suy nghĩ dại dột và hãy thay anh chăm sóc người mẹ già.

Ngoài ra, trong bức thư Nghĩa cũng gửi lời xin lỗi đến người mẹ đã sinh ra Nghĩa và xin lỗi một người bạn gái tên Hằng vì những chuyện đã xảy ra. Hiện gia đình đang tổ chức lễ tang cho Nghĩa. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nghĩa đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.