Việt Nam tự tin sau trận thắng giòn dã

ANTĐ - “Trận đấu hôm nay có một kết quả tốt, chúng tôi đã có một vị trí tốt ở trong bảng xếp hạng và mục tiêu tiếp theo là một trận thắng trước đội tuyển Lào”. Đó là lời của huấn luyện viên (HLV) Goetz sau trận mưa bàn thắng trước đội tuyển Brunei.

Khởi đầu trận đấu một cách thuận lợi với 4 bàn thắng chỉ trong 15 phút đầu, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã tìm được sự tự tin trong các pha dứt điểm, khác hẳn so với các trận đấu trước mà báo giới đã chỉ trích hàng tiền đạo đội nhà tỏ ra lúng túng trước cầu gôn đối phương.

 

Lập một hatrick chỉ trong vòng chưa đầy 1/3 hiệp một, Nguyễn Văn Quyết đã tạo thêm sự ngẫu hứng trong các pha bóng cho đồng đội của mình để đội trưởng Thành Lương, Văn Thắng và Văn Bình lần lượt lập công kết thúc hiệp 1.

 

Sang tới hiệp 2, Việt Nam chủ động đá chậm lại trong khi Brunei cố gắng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy vậy, vào phút thứ 58 và phút thứ 73, Lê Hoàng Kiên và Hoàng Đình Tùng, cầu thủ vào thay người đã kết thúc trận đấu với tỷ số 8-0.

 
 

Sau trận đấu, HLV đội tuyển Brunei đã trả lời báo giới và cho rằng việc để thua với tỷ số đậm như vậy là không thể tha thứ đối với bất kỳ một HLV nào. Các cầu thủ Brunei đã mất tập trung ngay từ đầu trận, để lọt lưới quá nhiều bàn thắng nên đã không còn tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, HLV Dayem Bin HJ Ali đã có một lý do khá thực tế rằng: “Việt Nam là một đội mạnh, mục tiêu của họ là trận bán kết và chung kết”.

 HLV Goetz trả lời báo chí sau trận đấu

 HLV Goetz trả lời báo chí sau trận đấu

Còn ông Falko Goetz - HLV của đội tuyển Việt Nam, trả lời ngắn gọn mọi câu hỏi và khẳng định rằng: “Chiến thắng hôm nay là công sức của toàn đội bóng. Cầu thủ ở tất cả các vị trí đã chơi rất tốt chứ không riêng gì hàng tiền đạo. Tuy nhiên, hàng tiền đạo hôm nay đã có một trận đấu tốt. Họ đã tìm được sự tự tin trong các pha bóng gần cầu gôn và biến cơ hội thành bàn thắng. Tôi hết sức hài lòng”.

 

Được hỏi, liệu Việt Nam có vào được bán kết hay không, ông Goetz đơn giản trả lời báo giới trong và ngoài nước rằng: “Chúng tôi sẽ đi từng bước một. Trước mắt là phải chiến thắng đội tuyển Lào, sau đó chúng tôi sẽ tính tiếp”.