17h30 hôm nay 27-11:

Việt Nam - Philippines: Buộc phải thắng

ANTĐ - Để mất điểm trước Myanmar trong trận lượt đi, không còn cách nào khác, ĐT Việt Nam buộc phải thắng trong trận đấu với Philippines nếu không muốn đối mặt với việc sớm xách vali về nước.

ĐTVN phải thắng, hoặc là chuẩn bị xách vali về nước

Có quá nhiều lý do được đưa ra sau trận hòa đáng tiếc ở lượt ra quân, nhưng đây không phải là thời điểm để moi móc và mổ xẻ nữa. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có 3 ngày nhìn nhận, đánh giá lại toàn bộ những sai lầm dẫn đến việc mất điểm trước Myanmar và tất nhiên, điều đó sẽ không thể lặp lại trong trận đấu mang tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp trước Philippines chiều nay. 2 năm trước, tại AFF Cup 2012, ĐT Philippines đã tạo nên một cú sốc khi đánh bại chủ nhà Việt Nam 2-0 ngay tại sân Mỹ Đình. Trận đấu ấy như một cột mốc đánh dấu sự vươn  lên mạnh mẽ của bóng đá Philippines. 

Năm nay, đối thủ của chúng ta thậm chí còn mạnh hơn trên lý thuyết, khi được bổ sung 4 cái tên được giới chuyên môn tò mò là Angel Guirado, Paul Mulders, Dennis Cagara và Jerry Lucena, nhưng dường như Philippines bây giờ đã không còn “uy lực” như 2 năm về trước. HLV Michael Weiss trước giải khá mạnh mồm thách thức những đội bóng hàng đầu khu vực, trong đó có Việt Nam. Nhưng trận thua Thái Lan 1-2 hôm ra quân đã phần nào phơi bày những điểm yếu của Philippines. Đó vẫn là một đội bóng mạnh mẽ về tầm vóc và thể lực, nhưng thực sự thiếu một cái đầu. Minh chứng cho điều này chính là việc HLV trưởng Weiss đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Thái Lan, vì không nén được sự tức giận và ném quả bóng về phía cầu thủ chủ nhà đang nằm sân. Hành động ấy của vị HLV người Đức đã khiến ông và đội bóng phải trả giá đắt, khi các cầu thủ Philippines sẽ không thể nhận được chỉ đạo trực tiếp từ ông thầy của mình trong trận đấu chiều nay.

Rõ ràng, đó là một lợi thế lớn cho HLV Phan Thanh Hùng và các học trò. Song để tận dụng thành công lợi thế ấy không phải chuyện đơn giản, nhất là khi ĐTVN cũng phơi bày nhiều điểm hạn chế trong lối chơi và cả khâu dứt điểm. 3 ngày qua là khoảng thời gian các tuyển thủ Việt Nam được mài giũa rất nhiều khâu này, nhưng như thế có lẽ chưa đủ. Hơn lúc nào hết, ĐTVN cần một tinh thần quật khởi làm hành trang cho trận đấu chiều nay. Họ phải ý thức được rằng nếu không giành được chiến thắng, sẽ đồng nghĩa với việc cánh cửa đi tiếp sẽ hẹp lại rất nhiều, vì ở trận cuối cùng, ĐTVN sẽ phải đối đầu với Thái Lan. Nước chủ nhà tất nhiên cũng thích thú hơn với việc loại Việt Nam càng sớm càng tốt, và chúng ta khó kỳ vọng gì nhiều ở trận đấu ấy. Thế nên, bung hết sức và chiến đấu hết   mình để giành 3 điểm trước Philippines là giải pháp duy nhất để ĐTVN tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục AFF Cup 2012. Bằng không, mọi thứ sẽ tan biến đi nhanh chóng như cách đội tuyển thắp lên hy vọng để rồi làm người hâm mộ thất vọng như trận ra quân.

ĐTVN thiệt quân trước giờ xuất trận

Sau khi Văn Phong chấn thương phải chia tay AFF Cup, ĐTVN tiếp tục không có sự phục vụ của 2 tuyển thủ trong trận đấu quan trọng gặp Philippines. Nguyên Sa bị sốt xuất huyết phải đưa đi cấp cứu hôm 23-11 và đến nay vẫn phải ở khách sạn nghỉ ngơi, chắc chắn không thể ra sân chiều tối nay. Tương tự là sự vắng mặt đáng tiếc của hậu vệ phải Âu Văn Hoàn (ảnh) do bị giãn dây chẳng. Dù vẫn có thể tập nhẹ cùng đồng đội trong các buổi tập vừa qua song  cầu thủ của SLNA  không có được phong độ tốt nhất. BHL ĐTVN cho biết Văn Hoàn sẽ phải ngồi ngoài trận gặp Philippines.

Muốn ghi bàn tặng quý tử mới sinh

Đang thi đấu tại Thái Lan, Quang Hải nhận được tin ở quê nhà vợ sinh cậu con trai thứ 2 nặng 3,3kg, mẹ tròn con vuông. Ngay sau khi nhận được tin báo, tiền đạo mang áo số 13 đã loan báo với các đồng đội cùng chung vui. Quang Hải bật mí: “Tôi sẽ đặt tên con là Nguyễn Quang Thái để ghi nhớ kỳ AFF Cup trên đất Thái Lan. Trận tới gặp Philippines, tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình và hy vọng sẽ ghi bàn cho ĐTVN, coi đó như món quà ý nghĩa gửi tặng cậu quý tử mới lọt lòng”.

Chủ tịch VFF động viên tinh thần tuyển thủ

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sẽ sang Thái Lan vào trưa nay 27-11 để “tiếp lửa” cho ĐTVN. Trước đó, dù bận công việc song ông Hỷ vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm và động viên các tuyển thủ thi đấu. Sự  có mặt của Chủ tịch VFF trên sân Rajamangala sẽ tiếp thêm tinh thần cho các tuyển thủ trong cuộc đối đầu quan trọng với tuyển Philippines. Cùng với đó, dự kiến có khoảng 500 CĐV Việt Nam đến sân và cổ vũ cho ĐTVN.

Cầu thủ của Philippines bị… gãy răng

ĐT Philippines tỏ ý quyết đánh bại ĐTVN nên đã tăng cường độ tập luyện lên 2 buổi/ngày, gấp đôi các đội còn lại. Tại buổi tập chiều qua, do quá hăng say, tiền vệ Patrick Alcala đã va chạm mạnh với một đồng đội khiến 2 chiếc răng của anh bị gãy. Lúc đầu, các cầu thủ Philippines vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra khi thấy miệng của Patrick Alcala máu chảy rất nhiều. Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ kiểm tra, đã phát hiện 2 chiếc răng từ miệng tiền đạo này rơi ra.

Bảng A
Thái Lan (3 điểm)
Myanmar (1 điểm)
Việt Nam (1 điểm)
Philippines (0 điểm)