Việc bình dị đáng quý của chiến sỹ CSGT trong sớm thu Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng sớm ngày 2-10, tại Ngã tư Yết Kiêu - Nguyễn Du (Hà Nội) trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện em học sinh bị ngã xe đạp, tuột xích. Chiến sỹ CSGT Hà Nội đã động viên và sửa xe giúp em đi học kịp giờ. Việc làm bình dị nhưng thật đẹp của người Công an Thủ đô trong sớm mùa thu...
CSGT Hà Nội sửa xe đạp giúp em học sinh đến trường kịp giờ học. Ảnh: Duy Hiển

CSGT Hà Nội sửa xe đạp giúp em học sinh đến trường kịp giờ học. Ảnh: Duy Hiển

Người chiến sỹ CSGT trong hình ảnh trên là Thượng úy Phạm Ngọc Anh (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Thượng úy Phạm Ngọc Anh cho biết, sáng 2-10, đồng chí được phân công làm nhiệm vụ phân luồng đảm bảo giao thông ở ngã tư Yếu Kiêu - Nguyễn Du.

Khoảng gần 7h đang làm nhiệm vụ Thượng úy Phạm Ngọc Anh phát hiện thấy khi dừng đèn đỏ có em học sinh bị ngã xe đạp. Thượng úy Ngọc Anh cùng đồng đội đã phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho em học sinh và đưa em lên vỉa hè và thăm hỏi, kiểm tra xem em có bị thương không.

Cùng với người dân xung quanh, các chiến sỹ Công an Thủ đô làm nhiệm vụ ở ngã tư đã lấy nước tay cho em học sinh. Rất may em chỉ bị xây xước nhẹ ở tay. Thấy xe đạp của em bị tuột xích Thượng úy Phạm Ngọc Anh đã nhanh chóng lắp xích lại cho em để đi học kịp giờ.

"Đây là việc làm bình thường mà tôi nghĩ là ai cũng sẽ làm. Tôi cũng nhắc nhở em học sinh đi cẩn thận, chú ý quan sát hơn", Thượng úy Phạm Ngọc Anh nói.

Tin cùng chuyên mục