TP.HCM:

Vì sao "thiếu gia" từng giành huy chương võ thuật quốc tế giết lái "xe ôm" già để cướp?

ANTĐ - Nguyễn Hoàng Minh là Việt kiều, từng đoạt huy chương bạc giải võ thuật quốc tế. Minh khai, vì mâu thuẫn trong việc trả giá cuốc "xe ôm" mà Minh ra tay giết hại người xe ôm già rồi cướp sạch tài sản.

Lời khai ban đầu của thiếu gia gây án giết – cướp

Liên quan đến vụ “lái xe ôm xấu số bị cướp giết trong đêm” xảy ra rạng sáng 23/2 tại hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố thuộc cư xá Cửu Long, khu phố 2, phường 22, quận Bình Thạnh, như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, sáng 25/2 Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết, đến nay đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, chuyển giao nghi can Nguyễn Hoàng Minh (SN 1996, hộ khẩu tại quận 7, tạm trú quận Bình Thạnh) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền, về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Nghi can Nguyễn Hoàng Minh khi bị bắt giữ

Trong diễn biến khác, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, Công an cũng bàn giao thi thể nạn nhân Lưu Thanh S (SN 1955, ở quận 2) cho gia đình lo hậu sự. Ông S là người hành nghề "xe ôm" tại khu vực phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Clip bắt giữ hung thủ Nguyễn Hoàng Minh:


Khi bị bắt giữ, Minh khai nhận, chiều tối 22/2 sau khi làm việc xong, Minh đi nhậu một mình tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1. Minh cho biết, đang buồn phiền nhiều chuyện như, nợ nần 12 triệu đồng của 1 người bạn không có khả năng chi trả, công việc không ổn định và đặc biệt là chuyện cha mẹ ly hôn. Lúc rạng sáng 23/2, Minh đón "xe ôm" của ông S từ quận 1 về tòa nhà The Manor 1.

Khai báo của Minh thể hiện, ban đầu 2 người thương lượng giá cả là 30 ngàn đồng. 

Do Minh đã say rượu không thể chỉ dẫn và đồng thời ông S không biết đường nên chở nhầm vào con hẻm cụt số 212 đường Ngô Tất Tố. Khi phát hiện ra nhầm đường, Minh có càu nhàu thì ông S phản ứng, đòi tiền "xe ôm" là 100 ngàn đồng. Minh còn trong túi 200 ngàn đồng, không chịu trả số tiền mà ông S đưa ra, chỉ đồng ý với giá 50 ngàn đồng.

Thi thể nạn nhân Lưu Thanh S được đưa ra khỏi hiện trường sáng 23/2

Trong lúc lời qua tiếng lại gay gắt, Minh đã xông vào giằng co, rồi 2 lần siết cổ ông S đến khi ông này tử vong. Sau đó Minh lục soát lấy ví tiền, ĐTDĐ và xe gắn máy của ông S. Xe gắn máy Minh chạy về gửi tại tầng hầm B1 tòa nhà The Manor 1, còn ví tiền, đồng hồ của ông S thì Sơn bỏ trong tủ đồ cá nhân tại phòng tập gym. Riêng chiếc ĐTDĐ cướp được của ông S, Minh bẻ sim và vứt tất cả vào thùng rác.

Nghi can từng đoạt huy chương bạc giải võ thuật quốc tế

Lúc rạng sáng 23/2, khi nghe ồn ào người dân trong hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố đã phát hiện người đàn ông nằm chết cuối hẻm nên trình báo Công an. Nhiều tang vật được thu giữ tại hiện trường. Đáng chú ý là Công an có trích xuất hình ảnh camera an ninh trong hẻm ghi nhận lại được diễn biến vụ giết – cướp diễn ra trong 20 phút, nhưng do trời tối nhân dạng khá mù mờ.

Công an nhanh chóng xác định được tung tích nạn nhân Lưu Thanh S nói trên. Qua phối hợp của Công an các phường trên địa bàn, Công an quận Bình Thạnh cũng đã xác định chiếc xe bị cướp của nạn nhân nằm trong tầm hầm B1 của tòa nhà The Manor 1.

Qua camera an ninh của tòa nhà The Manor 1 và các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an xác định nghi can gây án là Nguyễn Hoàng Minh. Trưa 24/2 khi Minh cùng mẹ đi gặp 1 người quen ăn uống tại khách sạn 5 sao ở đường Lê Duẩn, quận 1 thì trinh sát đã bắt giữ. Khám xét tủ đồ cá nhân của Minh tại phòng tập gym ở tòa nhà The Manor 1, Công an thu giữ được đồng hồ và những giấy tờ cá nhân của ông S bị Minh cướp đi, chưa kịp phi tang.

Nghi can Nguyễn Hoàng Minh khai báo tại cơ quan Công an

Như vậy sau 34h xảy ra vụ án, Công an đã bắt được hung thủ, làm sáng tỏ vụ án.

Được biết, Minh có mẹ người Việt, cha người Singapore. Minh sinh ra ở nước ngoài, định cư từ nhỏ đến lớn tại Úc và sau khi cha mẹ ly hôn, hơn nửa năm trước, Minh theo mẹ cùng em ruột về Việt Nam thuê căn hộ tại tòa nhà The Manor 1, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM, để sinh sống.

Minh từng đoạt huy chương bạc giải võ thuật quốc tế. Hiện Minh tham gia huấn luyện bô môn nhu thuật Jiu Jitsu tại 1 phòng tập gym ở tòa nhà The Manor 1 nói trên.