Vì sao nam thanh niên ném hộp vitamin C khi gặp cảnh sát?

ANTD.VN - Khi bị tổ công tác áp sát yêu cầu dừng xe, Chiến ném vỏ hộp vitamin C vào dải phân cách sau đó ngồi đè lên.

Đêm 26-10, Trung úy Nguyễn Mạnh Hà (tổ trưởng) cùng 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường vành đai quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã phát hiện đôi nam nữ có dấu hiệu nghi vấn. 

Đối tượng Chiến và tang vật

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên ném một hộp vitamin C xuống đường, sát với dải phân cách, đồng thời xuống xe, ngồi đè lên chiếc vỏ hộp này nhưng vẫn bị phát hiện. 

Người thanh niên tự khai tên là Trần Tiến Chiến (34 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cùng người bạn gái là B.H.N. (27 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Kết quả kiểm tra bên trong vỏ hộp có 18 túi nilon, mỗi túi đều chứa tinh thể màu trắng. Đấu tranh khai thác nhanh tại chỗ, Chiến khai nhận số túi nilon bên trong chứa heroin.

Cùng thời điểm này, 2 tổ công tác tuần tra, kiểm soát khác thuộc Đại đội 1 và Đại đội 3, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và đường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cũng đã phát hiện và thu giữ của 3 đối tượng nam thanh niên khác một số lượng ma túy đá và nhiều viên ma túy tổng hợp.

Cả 3 vụ và 4 đối tượng đã bị lập biên bản, bàn giao đến Công an phường sở tại xử lý theo quy định của pháp luật.