Vì sao M.U không bao giờ mua được Bale hay Ronaldo?

ANTĐ - Theo tiết lộ từ báo chí Anh, HLV của M.U, Louis van Gaal chưa từ bỏ tham vọng đưa những ngôi sao hàng đầu của Real Madrid như Gareth Bale hoặc Cristiano Ronaldo về sân Old Trafford. Tuy nhiên, với thực trạng hiện nay, Quỷ đỏ sẽ không bao giờ thành công trong chiến dịch tuyển mộ của mình. 

Ngược dòng lịch sử, M.U và Real Madrid có mối quan hệ “làm ăn” khá gần gũi trong những năm gần đây. Hàng loạt thương vụ đã được chuyển nhượng êm xuôi từ Old Trafford tới Santiago Bernabeu. Cristiano Ronaldo cho đến nay vẫn là một trong những bản hợp đồng đắt đỏ nhất mọi thời đại. Ngoài ra, David Beckham, Gabriel Heinze và mới nhất là Javier Hernandez cũng gia nhập Real Madrid từ đội bóng thành Manchester. Ở chiều ngược lại, Angel di Maria đến M.U từ người khổng lồ của Tây Ban Nha hồi năm ngoái như là bằng chứng đáng tin cậy của những “bạn hàng” lâu năm.

Gareth Bale từng bày tỏ mong muốn gắn bó tương lai với Real Madrid

Mặc dù vậy, quan hệ giữa M.U và Real Madrid đang có chiều hướng xấu đi sau thương vụ đổ bể của thủ môn David de Gea. Quỷ đỏ và “Kền kền trắng” đã thông qua mức phí chuyển nhượng của ngôi sao người Tây Ban Nha, nhưng rốt cục thủ môn này vẫn ở lại Old Trafford sau khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng của. Real Madrid đổ lỗi cho phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của M.U, Ed Woodward là “thiếu kinh nghiệm” trên thị trường chuyển nhượng, trong khi đội bóng của Premier League “phản pháo” rằng Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez là người cố tình “lật kèo”. Theo cáo buộc của M.U, đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu muốn chờ De Gea mãn hạn hợp đồng tại Old Trafford vào mùa hè năm tới, điều sẽ giúp họ sở hữu cựu cầu thủ của Atletico Madrid mà không tốn một xu phí chuyển nhượng nào.

Vấn đề của De Gea chỉ là một trong những lý do khiến người ta tin rằng Bale hay Ronaldo của Real Madrid sẽ không bao giờ đến Old Trafford, trừ phi có một cơn địa chấn. Sự hỗn loạn của M.U thời hậu Sir Alex Ferguson là nguyên nhân chủ yếu làm cho các ngôi sao lớn thờ ơ với những lời đề nghị từ “Nhà hát của những giấc mơ”. Bản hợp đồng trị giá tới 36 triệu bảng (kèm theo điều khoản có thể tăng lên thành 58 triệu bảng) cầu thủ mới 19 tuổi như Anthony Martial từ Monaco là bằng chứng cho những thách thức khó khăn của Quỷ đỏ trong việc hấp dẫn những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Cristiano Ronaldo không có ý định rời Santiago Bernabeu

M.U đang rêu rao họ đã đánh bại những người khổng lồ của Premier League như Chelsea hay Man City để tuyển mộ “Thierry Henry mới” của bóng đá Pháp. Thế nhưng, người hâm mộ không hề thấy bóng dáng của Man Xanh hay đội bóng chủ sân Stamford Bridge liên quan đến Martial trước lúc tiền đạo này ký hợp đồng với Quỷ đỏ. Về phần mình, Monaco cũng chỉ “ỡm ờ” nói rằng M.U là 1 trong 3 đội bóng liên hệ với họ để lấy chữ ký của Martial, chứ không đưa ra thông tin nào cụ thể. Điều đó cho thấy, Martial không phải là thương vụ to tát để kỳ vọng.

Nếu theo sát diễn tiến của thị trường chuyển nhượng, người ta không khó để nhận ra rằng Martial chỉ là bản hợp đồng mang ý nghĩa “gỡ gạc” danh dự của M.U sau khi thất bại trong hàng loạt mục tiêu trước đó. Quỷ đỏ từng để mắt tới Bale, Sergio Ramos, Karim Benzema và Raphael Varane của Real Madrid. Kết quả, họ không có được bất cứ chữ ký nào trong số họ. Đội bóng chủ sân Old Trafford quay sang Barcelona để tìm kiếm sự nhất trí về thương vụ Pedro Rodriguez. Rốt cục, tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập Chelsea. M.U cũng để mắt tới Thomas Muller của Bayern Munich, nhưng không thành công, điều tương tự với Marco Reus của Borussia Dortmund.

Không rõ người ta có nên quy trách nhiệm cho chính sách của HLV Louis van Gaal hay không, nhưng M.U không còn là điểm đến hấp dẫn như hồi Sir Alex Ferguson còn ngồi trên băng ghế huấn luyện. Kể từ lúc đến Old Trafford vào mùa hè năm 2014, chiến lược gia người Hà Lan mới ký được bản hợp đồng đáng kể là trường hợp của Di Maria. Có điều, ngôi sao người Argentina chỉ ở lại “Nhà hát của những giấc mơ” trong một mùa trước lúc đến Pháp đầu quân cho PSG. Di Maria ra đi để lại vô số những lời ì xèo về mối bất hòa với Van Gaal. Còn lại những thương vụ khác trong tổng số tiền gần 300 triệu bảng đầu tư lên thị trường chuyển nhượng đều là những cầu thủ hạng trung hoặc những ngôi sao đang ở bên kia con dốc của sự nghiệp.

Chính sách của Louis van Gaal tại M.U đang bị đặt dấu hỏi lớn

Với những cầu thủ lớn như Bale hay Ronaldo, điểm đến của họ phải là đội bóng mạnh hơn, giàu tham vọng hơn, và có chính sách đãi ngộ tốt hơn tại Real Madrid. Nói về những khía cạnh đó, M.U không có “điểm sáng” nào để có thể so bì với CLB chủ sân Santiago Bernabeu. Không những thế, Quỷ đỏ đang vật lộn tìm lại ánh hào quang như dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Dưới thời của David Moyes, M.U lỗi hẹn với UEFA Champions League. Trong mùa giải đầu tiên của Van Gaal, Quỷ đỏ có sự cải thiện đáng kể để trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu, nhưng chừng đó là chưa đủ đáp lại sự kỳ vọng với một người khổng lồ như đội bóng chủ sân Old Trafford.

Đó chính là những lý do vì sao Ronaldo hay Bale - mục tiêu là ưu tiên hàng đầu của Van Gaal - hay bất cứ ngôi sao lớn nào không muốn tới “Nhà hát của những giấc mơ”.