VFF sợ… hớ

ANTĐ - Trong diễn biến mới nhất, lãnh đạo VFF bất ngờ lên tiếng phủ nhận thông tin đã chọn HLV Hoàng Anh Tuấn được phát ra từ chính nội bộ Liên đoàn trước đó, đồng thời VFF cho biết vẫn đang thương thảo với các đề cử  viên.

Dù đã ướm chọn HLV Hoàng Anh Tuấn, song VFF vẫn chưa dám chắc 

sẽ không có bất ngờ phút chót

Vài ngày trước, Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn thông báo rằng VFF đã liên hệ với một số HLV trong nước và đạt được thỏa thuận bước đầu để có thể công bố trong vài ngày tới. “HLV nội mà VFF chọn ngoài trình độ chuyên môn, còn phải có khả năng cập nhật thông tin huấn luyện tiên tiến thế giới, có ngoại ngữ, có cá tính, dám chịu trách nhiệm và khả năng tập hợp cầu thủ. VFF đã có người ấy rồi”, ông Tuấn tiết lộ. Cái tên được nhắm tới chính là Hoàng Anh Tuấn, người từng là trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng tại AFF Cup 2012.

Thông tin ông Tuấn đưa ra khiến nhiều người và ngay cả TTK Ngô Lê Bằng - người được giao nhiệm vụ xúc tiến đàm phán và tư vấn cho VFF tuyển chọn HLV - cũng bất ngờ. “Tôi thật sự bất ngờ với thông tin VFF đã đàm phán thành công và chọn Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng. Bởi sự thật là chúng tôi chưa hề có cuộc tiếp xúc nào với các ứng viên, bao gồm cả HLV Tuấn, do vừa qua trùng nghỉ Tết dương lịch”, ông Bằng cho hay. Và trong cuộc trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều qua 3-1, ông Ngô Lê Bằng tái khẳng định: “VFF chưa chọn được một ai cụ thể. Sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng đàm phán với càng nhiều đề cử viên càng tốt, để làm sao tìm được người ưng ý nhất”. 

Theo tìm hiểu của PV Báo ANTĐ, động thái có phần khó hiểu trên xuất phát từ việc VFF chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng với ứng viên Hoàng Anh Tuấn. Cụ thể, giữa VFF và HLV gốc Khánh Hòa này chưa có cuộc đàm phán chính thức nào. Ngoài ra, theo tìm hiểu, HLV Anh Tuấn sẽ không chấp nhận việc chỉ dẫn dắt ĐTVN 2 trận vòng loại Asian Cup. Lý do, khi đó sẽ phải chấp nhận tiêu chí chuyên trách, đồng nghĩa với việc hợp đồng đang định ký với CLB Hải Phòng sẽ phải hủy bỏ. Khát khao cống hiến không thiếu, song ông Tuấn rõ ràng không muốn mạo hiểm sự nghiệp vào thời điểm này. Và với các ứng viên khác hiện đang có công việc ổn định tại CLB cũng không phải ngoại lệ. Trong khi VFF lại chỉ muốn các ứng viên hy sinh để nhận lời làm HLV tạm quyền và chưa nghĩ tới việc chọn HLV chính thức. Thế nên sau tiết lộ có phần hơi nóng vội của Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn, giờ các lãnh đạo Liên đoàn tỏ ra dè dặt, và chỉ úp mở rằng cuộc tuyển chọn vẫn đang trong quá trình đàm phán. Cũng dễ hiểu, bởi chẳng ai dại mà nói hớ khi cuộc tuyển chọn vẫn đang trong vòng bế tắc.

Chuyên gia Trần Văn Phúc: HLV nội cẩn thận bị… “thiêu sống”

Theo tôi sẽ không dễ cho VFF ấn định một HLV nội thay Phan Thanh Hùng. Bởi ngoài chuyên môn, muốn sống tốt ở môi trường đội truyển, HLV còn phải có các mối quan hệ tốt với nhiều phía, đặc biệt là cầu thủ. Tôi nói thật ở đội tuyển, HLV nội dạy chuyên môn thì ít và nhàn, chủ yếu là làm sao để cầu thủ không phá mình. Bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều “luật bất thành văn”, hễ một HLV nội lên là phần còn lại phá nhiều hơn xây. Không cẩn thận, HLV nội nhảy vào chiếc ghế đó là bị “thiêu sống” ngay.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: VFF phải tôn trọng người tài

Tôi ủng hộ nếu ở thời điểm này, VFF mạnh dạn bổ nhiệm một HLV nội đàng hoàng dẫn dắt đội tuyển dài hơi. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam không thiếu HLV tài, nhưng cái cách cư xử như thế nào, cũng như đảm bảo tương lai để người ta yên tâm làm việc. Ví như làm xong họ vẫn có thể trở lại CLB hoặc phụ trách mảng đào tạo trẻ chẳng hạn, chứ không phải hễ cứ thất bại là lại sa thải để làm yên dư luận. Quan trọng vẫn là VFF phải tôn trọng người tài và tỏ rõ thiện ý.