Vòng 1/8, 3h ngày 1-7, đức gặp algeria:

Vé tứ kết cho người Đức

ANTĐ - Đây có lẽ là cặp đấu chênh lệch nhất ở vòng 1/8, và tất nhiên, ĐT Đức không thể bỏ qua cơ hội của mình.

Trong lịch sử World Cup, Đức thường không phải đội bóng quá tưng bừng ở vòng bảng, nhưng cứ thế tiến sâu bởi sự lì lợm và can đảm của mình. World Cup năm nay trên đất Brazil cũng không phải ngoại lệ. Nếu để đánh giá màn trình diễn của ĐT Đức ở bảng G đã thực sự thuyết phục hay chưa, câu trả lời có lẽ là “chưa”.

Ngay cả khi đã thắng Bồ Đào Nha đến 4-0 ở trận ra quân, Đức vẫn cho thấy họ chưa thật sự “nóng máy”, và việc để Ghana cầm hòa 2-2 rồi thắng chật vật Mỹ 1-0 là những ví dụ điển hình. Thế nhưng, khi người ta đánh giá Đức bình thường nhất, cũng là lúc họ nguy hiểm nhất. Chẳng phải Đức đã bị hoài nghi về sức mạnh khi chỉ mang đến Brazil một trung phong đích thực, là Klose, vốn đã 36 tuổi. Nhưng chính Klose đã san bằng được kỷ lục 15 bàn qua các kỳ World Cup của Ronaldo “béo”, và “Cỗ xe tăng” vẫn lầm lì bất bại và giành ngôi nhất bảng. 

Trong khi đó, ĐT Algeria đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng một VCK World Cup. Đối với họ, việc có mặt ở đây đã là một thành công ngoài mong đợi. Đội bóng châu Phi này tất nhiên sẽ không bước vào trận gặp Đức với tâm lý dạo chơi, nhưng ngay cả khi họ có quyết tâm cao độ, thì thực lực của “Cáo sa mạc” có lẽ vẫn ở tầm quá thấp so với ĐT Đức. “Cáo” mà ngáng đường được “Xe tăng”, xem ra chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

Dự đoán: Đức thắng 3-0.