“Ve sầu” sa lưới CSHS

ANTĐ - Nhác thấy CSHS, Quang và Hưng quay đầu xe bỏ chạy, đồng thời phi tang chiếc vam phá khóa đa năng qua hàng rào đền Quán Thánh.

"Ve sầu" và chiếc vam phá khóa tang vật

Chiều 31-1, Cao Minh Quang (SN 1986) và Vũ Quang Hưng (SN 1979, cùng ở An Dương, Hà Nội) đi xe máy BKS 49T9 – 1368 nhưng không đội mũ bảo hiểm, tới ngã tư giao cắt giữa phố Quán Thánh và đường Thanh Niên thì “đụng” tổ công tác Y2/141 CATP.Hà Nội do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng.

Lập tức cả hai phóng xe bỏ chạy, đồng thời phi tang một chiếc vam phá khóa đa năng qua hàng rào đền Quán Thánh.

Bị bắt lại, ban đầu cả 2 luôn mồm chối vô tội, song dấu vết sử dụng nhiều lần để lại ở đầu chiếc vam phá khóa đa năng đã lật tẩy cả hai.

Bỏ chạy bất thành

Theo các CSHS, thủ đoạn của Quang và Hưng đi xe máy nát, đeo BKS giả lượn lờ quanh các khu vui chơi đông đúc để hễ thấy xe máy sơ hở là trộm cắp. Khi bị phát hiện các đối tượng sẵn sàng vứt lại xe máy nát để “đổi lấy” chiếc mới hơn.

Đồng thời với âm mưu này, cả Quang và Hưng đều mặc rất nhiều áo khoác, chiếc ngoài bao giờ cũng cũ và rách hơn chiếc bên trong để hễ khi bị phát hiện dùng kế “ve sầu thoát xác” cởi áo vứt lại hòng che mắt lực lượng chức năng. Đây là thủ đoạn mới, đang được các nhóm trộm cắp xe máy áp dụng trong thời gian qua..

Hiện Quang và Hưng đã được bàn giao về Phòng CSHS để điều tra mở rộng.