Về Bát Tràng mà đi... xe trâu

ANTĐ - Du khách trong và ngoài nước khi đến Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) đều cảm thấy thích thú khi được đi trên những cỗ xe do trâu kéo thư thả tham quan làng nghề.
Về Bát Tràng mà đi... xe trâu ảnh 1
Xe trâu Bát Tràng phục vụ du khách tham quan làng nghề

Chiếc xe được đóng chắc chắn bằng gỗ, bộ chuyển động được dùng từ bộ bánh hơi của xe ô tô. Mỗi khi đủ khách là xe chạy (khoảng gần chục người, người nước ngoài 5USD/người, người Việt thường thuê xe theo chuyến với giá 100.000 đồng/chuyến). Điều khiển xe là một người “quản trâu“. Chỉ cần nghe những tiếng “vắt“ vào là rẽ trái, “họ“ là dừng lại, “ra này“ là rẽ phải. Chú trâu như hiểu được “tiếng người”, nên lúc thì rẽ trái, rẽ phải, dừng lại cho khách mua hàng, hay chụp ảnh răm rắp theo hiệu lệnh.

Ý tưởng dùng xe trâu để phục vụ khách du lịch Bát Tràng là của giám đốc trẻ Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1970, người làng Bát Tràng. Đi lên từ đôi bàn tay trắng, anh Hải đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh gốm sứ - nghề truyền thống lâu đời của làng quê. Ý tưởng “du lịch xe trâu” đã được anh ấp ủ từ nhiều năm nay. Anh lặn lội lên miền ngược để “tuyển lựa“ một đôi trâu mộng, rồi về dày công huấn luyện để chúng ngoan ngoãn làm việc. Anh bảo hồi đi học cấp 3 đã từng nghe câu thơ của một thi sĩ: “Những đàn trâu Việt Bắc béo tròn/Đủng đỉnh về nơi quê hương mới lạ”. Ngờ đâu, lớn lên được chứng kiến cảnh này thật thú vị. Trâu xuống núi rồi về Bát Tràng tập ăn cỏ trên triền đê, ăn mía, ăn cám... thay cho thức ăn trước đây ở vùng sơn cước. Rồi chúng làm quen với tiếng còi ôtô, xe máy... Những hôm trời rét, trâu còn được phủ lên lưng một tấm chăn ấm... Xe trâu giờ đây đã trở thành một hình ảnh thân quen đối với du khách khi đến Bát Tràng tham quan. 

Bên cạnh sự đổi thay sầm uất của một làng nghề truyền thống, cỗ xe trâu vẫn cần mẫn đi về như tô đậm thêm bức tranh làng quê trong thời kỳ đổi mới, bắt đầu từ ý tưởng và tình yêu quê hương của một anh “trai làng”.