VĐV wushu hành hung CSGT: Học võ nhưng quên học đạo

ANTĐ - Sự việc cựu tuyển thủ wushu tán thủ Nguyễn Tuấn Anh hành hung lực lượng chức năng hôm 2-2 vừa qua, đã gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức trầm trọng trong một bộ phận VĐV trẻ hiện nay.

Từng bị đuổi vì đánh nhau

Như ANTĐ đã đưa, vào khoảng 13h30 chiều 2-2, tại ngã tư Trần Phú-Chu Văn An, tổ công tác đặc biệt Y2/141 CATP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy BKS 29S7-0109 không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, không những không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988) người điều khiển xe máy chở anh trai mình là Nguyễn Danh Duy Linh (SN 1986), còn ra đòn đánh 2 chiến sĩ của tổ công tác. Tuấn Anh bị bắt giữ ngay sau đó, đã khai nhận từng là VĐV tán thủ và giành HCB thế giới năm 2007.

Theo tìm hiểu, Tuấn Anh từng là thành viên của ĐT tán thủ trẻ Hà Nội. Thành tích nổi bật nhất mà VĐV này từng có là HCB giải trẻ thế giới diễn ra tại Singapore năm 2007, hạng cân 60kg. Tuy nhiên, do lối sống buông thả và xuống cấp về đạo đức, Tuấn Anh đã bị đuổi khỏi đội tuyển từ năm 2008 vì vi phạm kỷ luật, đánh nhau. Từ đó đến nay, Tuấn Anh không có nghề nghiệp ổn định. Thậm chí, thầy cũ của VĐV này là ông Đào Việt Lập – HLV trưởng ĐT wushu tán thủ Hà Nội còn tiết lộ, sau khi bị đuổi, Tuấn Anh từng bị trầm cảm và gia đình đã phải chạy chữa một thời gian dài. Ông Lập cho biết, ông không bất ngờ khi nghe thông tin trên, bởi khi còn ở đội tuyển, Tuấn Anh đã tỏ ra là một VĐV hung hãn, khó bảo.

Ác cảm có nguyên nhân

Đáng buồn, việc hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng của cựu VĐV Tuấn Anh không phải trường hợp hiếm gặp với các VĐV hoặc cựu VĐV wushu tán thủ. Năm ngoái, cựu VĐV Trần Đức Trang đã bị kết án 12 năm tù sau vụ nổ súng chết người trên phố Đoàn Thị Điểm. Trước đó, em trai của Trang là Trần Xuân Ánh cũng nhiều lần vào tù ra tội vì gây rối trật tự công cộng. Năm 2008, Xuân Vinh và Viết Thủy, 2 học viên tán thủ ở Hà Nội cũng bị bắt vì tham gia chém người… Đó là những dấu lặng buồn, những vết nhơ khiến cho không ít người mang ác cảm với các VĐV tán thủ.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến đạo đức của một bộ phận VĐV này xuống cấp trầm trọng? Phải chăng do môi trường thường xuyên dùng sức mạnh để thi đấu đối kháng, nên ra đường cũng dễ “hành hung” người khác hơn? Về điều này, HLV Đào Việt Lập đã trả lời thẳng thắn: “Trước tiên, cần phải khẳng định rằng đã là dân võ, hay tán thủ hoặc boxing… mỗi VĐV đều có máu ăn thua hơn người. Nhưng quan trọng, tất cả đều nhận được sự giáo dục đầy đủ về tinh thần thể thao, khác với cách hành xử côn đồ chợ búa ngoài đời. Những trường hợp phạm pháp vừa qua, theo tôi chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Mỗi khóa đào tạo tán thủ, có đến hơn 100 VĐV, ngoài công tác chuyên môn, chúng tôi đều giảng giải cho các em hiểu giá trị của việc học võ, về đạo đức và cách ứng xử ngoài xã hội. Hầu hết mọi trường hợp phạm pháp đều tới từ những VĐV không còn thi đấu nữa. Họ có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ xã hội riêng, có cách hành xử riêng mà chắc chắn chúng ta không thể đổ lỗi cho các nhà quản lý thể thao được!”.

Bắt giam cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh

Chiều 3-2, Thượng tá Nguyễn Trọng Thái - Phó trưởng CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết: Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã khởi tố điều tra, bắt giam Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988), trú ở quận Hai Bà Trưng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, Tuấn Anh tự nhận có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.