Vào ổ dịch bắt đối tượng cầm đầu vụ cướp tài sản của nữ lao công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -“Khi truy bắt, chúng tôi chỉ quan tâm phải làm thế nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, vì nhóm cướp này hết sức manh động. Còn mọi yếu tố khác chỉ là chuyện nhỏ” - Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CAHS) CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ với chúng tôi như thế khi biết đối tượng cầm đầu đang lẩn trốn tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Đây cũng chính ổ dịch Covid-19 vì nằm ngay gần lò mổ của Công ty Thanh Nga…
Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Lê Minh Khánh

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Lê Minh Khánh

Vụ cướp gây phẫn nộ

Gắng đẩy nốt chiếc xe chở rác về điểm tập kết, chị Lê Thị Trâm tìm đến CAP Đại Mỗ trình báo việc mình vừa bị cướp mất chiếc xe máy. Số phận chị sao mà đen đủi, mới chỉ cách đó 2 tuần, chiếc xe máy chị đang sử dụng cũng bị kẻ gian lấy mất. Dáng điệu gầy gò, run rẩy của chị cùng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái đi vì sợ khi đến trình báo, khiến những chiến sỹ CAP Đại Mỗ trực đêm hôm đó đều xót xa. Vụ việc ngay sau đó được báo cáo về CAQ Nam Từ Liêm. Ca trực đêm ấy, 9 CBCS của CAP Đại Mỗ và CAQ Nam Từ Liêm lập tức đến hiện trường.

Trích xuất hình ảnh từ camera của hiệu thuốc ngay nơi xảy ra vụ án, sự manh động của các đối tượng khiến các trinh sát không khỏi căm phẫn. Tại thời điểm đó, chị Trâm đang điều khiển xe máy kéo theo chiếc xe gom rác phía sau. Ở phía ngược lại có 2 chiếc xe máy với 4 nam thanh niên phóng vụt qua. Khi thấy chị Trâm dừng xe, nhóm đối tượng đã quay lại. 2 tên tiến lại gần liên tục đe dọa, yêu cầu người phụ nữ đưa chìa khóa xe, còn 2 tên khác đứng cách đó khoảng 10m cảnh giới. Mặc dù đã khóc lóc van xin, nhưng nhóm cướp tỏ ra rất hung hãn nên chị Trâm đành phải chấp nhận để chúng tước đoạt tài sản của mình.

Khi bắt giữ đối tượng cuối cùng, chỉ huy của cả Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm lẫn Đội 2 Phòng CSHS cùng trực tiếp vào trận. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Khánh đang ẩn náu tại địa bàn phường Thanh Lương. “Đây là một đối tượng đặc biệt nhất, là kẻ duy nhất trong nhóm đã từng có tiền án 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàn cảnh gia đình cũng khác với 3 đối tượng còn lại, bố mất, mẹ bỏ đi, Khánh tiếng ở cùng bà nội nhưng ít khi về nhà, thường lang thang không có nơi ở cố định nên hành tung của tên này rất khó nắm bắt”.

Với tính chất manh động của vụ việc, nhất là trong bối cảnh Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17, nạn nhân là nữ công nhân môi trường thuộc nhóm yếu thế và tính chất vụ việc có tính côn đồ nên gây bức xúc trong dư luận. Khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người dân đã tỏ thái độ bức xúc và tin tưởng lực lượng công an sẽ sớm bắt được nhóm cướp ngông cuồng này. “Việc sớm bắt giữ đối tượng phạm tội được coi như một lời hứa với nhân dân và lời hứa ấy phải được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Dù lực lượng của chúng tôi không mạnh như những ngày bình thường vì phải tăng cường cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn, nhưng anh em đều quyết tâm sẽ tìm ra thủ phạm” - Trung tá Đặng Mạnh Cường chia sẻ.

Nhận định nhóm đối tượng này còn trẻ, không phải là người địa bàn nên chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cùng vào cuộc. Vụ việc cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Giám đốc CATP. Đích thân Giám đốc và Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo CAQ, giao Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Đội 2 Phòng CSHS vào cuộc khẩn trương truy lùng các đối tượng.

Dẫn giải 2 đối tượng Khánh và Bình đến nơi chúng đã vứt 2 thanh kiếm dùng để đe dọa chị Trâm

Dẫn giải 2 đối tượng Khánh và Bình đến nơi chúng đã vứt 2 thanh kiếm dùng để đe dọa chị Trâm

Mệnh lệnh từ trái tim

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nhóm cướp, các CBCS CAQ Nam Từ Liêm đã tự nguyện quyên góp tiền lương để mua 1 chiếc xe máy mới tặng chị Trâm, hứa với chị sẽ sớm tìm ra thủ phạm và chiếc xe máy trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Đặng Mạnh Cường chia sẻ, quá trình điều tra gặp không ít khó khăn vì thời điểm xảy ra vụ án vào đêm tối, lại đang giãn cách xã hội nên các nhà đều đóng cửa, không có ai qua lại đường vào thời điểm ấy. Nạn nhân cũng không nhận dạng được nhóm cướp ngoài bộ trang phục mà bọn chúng sử dụng. Nhóm nghi phạm không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường. Dữ liệu duy nhất là đoạn video ghi lại diễn tiến vụ việc từ camera của hiệu thuốc, song hình ảnh mờ, không rõ mặt nghi phạm, các đối tượng lại đều đeo khẩu trang và đi xe không biển số. Chính vì thế, các trinh sát đã họp bàn, chia thành nhiều tổ lần theo vệt xe chạy. Dữ liệu từ hàng trăm camera an ninh dọc đường 70, Quốc lộ 6, vòng sang Vạn Phúc, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng được các trinh sát xem kỹ từng chi tiết.

Khi tuyến đường bỏ chạy của nhóm cướp đang dần phát lộ thì đột nhiên lại mất dấu tại đường Trường Chinh. Các trinh sát lại tiếp tục trích xuất hàng trăm camera theo các hướng khác nhau để lần manh mối. Sau 1 ngày truy vết từ những manh mối “mờ”, trinh sát phát hiện điểm đầu và cuối của nhóm nghi phạm đều từ phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng.

Điều trùng khớp là trước đó camera của cây xăng gần đó ghi lại cảnh nhóm này đi đổ xăng trước khi gây án. Đặc biệt, chiều tối 4-8, khi đang tiến hành rà soát, các trinh sát phát hiện chiếc xe máy của chị Trâm được bỏ lại tại hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao, đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và đã thu hồi đưa về trụ sở cơ quan công an. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, chiếc xe ở đây từ khi nào? Tại sao chúng manh động cướp xe mà không mang đi tiêu thụ? Liệu đây có phải là địa điểm mà chúng giấu xe để chờ thời cơ mang bán?

Lại tiếp tục rà soát hình ảnh, cuối cùng trinh sát xác định chiếc xe trên được 1 nhóm thanh niên mang đến bỏ tại đây. Rất có thể theo dõi thông tin trên mạng xã hội, những tên cướp lo sợ bị phát hiện nên đã mang… trả lại. Điều đó càng khẳng định, nhóm đối tượng cướp này còn rất trẻ, thiếu hiểu biết về pháp luật, sống tự do, lông bông không có người quản lý…

Lời hứa được thực thi

Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng CAQ Nam Từ Liêm đã báo tin vui như thế khi đối tượng cuối cùng và cũng là đối tượng cầm đầu bị bắt vào 16h ngày 5-8. Để bắt được kẻ cầm đầu là Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng), trước đó các trinh sát đã lần lượt bắt giữ 3 đối tượng đồng phạm gồm: Bùi Quý Dương (SN 2003, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên). “Chúng tôi huy động gần như tối đa lực lượng có thể, khoảng 60 CBCS đã được tung vào trận đánh này. Khi chúng tôi ập vào, vẻ mặt của Bùi Quý Dương không giấu được sự bất ngờ, choáng váng. Đến lúc đó tên này vẫn không tin rằng lực lượng công an tìm ra được mình” - chỉ huy Đội CSHS nhớ lại.

Đặc biệt khi bắt giữ đối tượng cuối cùng, chỉ huy của cả Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm lẫn Đội 2 Phòng CSHS cùng trực tiếp vào trận. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Khánh đang ẩn náu tại địa bàn phường Thanh Lương. “Đây là một đối tượng đặc biệt nhất, là kẻ duy nhất trong nhóm đã từng có tiền án 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàn cảnh gia đình cũng khác với 3 đối tượng còn lại, bố mất, mẹ bỏ đi, Khánh tiếng ở cùng bà nội nhưng ít khi về nhà, thường lang thang không có nơi ở cố định nên hành tung của tên này rất khó nắm bắt” - Thiếu tá Bùi Kiến Quốc Dũng, Đội phó Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm thông tin.

Thế nên khi biết Khánh đang ở phường Thanh Lương, lại rất gần với khu lò mổ của Công ty Thanh Nga (ổ dịch Covid-19 lây lan đến một số siêu thị và cửa hàng Vinmart trên địa bàn toàn thành phố), dù trong số CBCS có người chưa được tiêm vaccine phòng dịch nhưng họ vẫn sẵn sàng lên đường. “Lúc đầu thì anh em cũng không biết về mối nguy hiểm có thể bị phơi nhiễm Covid-19, chỉ khi đưa được đối tượng về rồi mới hay mình vừa đột kích vào nơi như thế. Dĩ nhiên cũng có chút lo lắng, nhưng niềm vui vì đối tượng cuối cùng sa lưới, nhiệm vụ hoàn thành đã xóa nhòa đi tất cả” - Thiếu tá Bùi Kiến Quốc Dũng chia sẻ.

Theo Trung tá Đặng Mạnh Cường, việc bắt giữ các đối tượng là chiến công của cả tập thể với quan điểm kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không chấp nhận các hành vi côn đồ, manh động xảy ra trên địa bàn mà không bị xử lý.