Vào cửa trước, chuồn cửa sau, “siêu lừa” chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

ANTĐ - Nhận thấy cửa hàng bán thiết bị điện tử có 2 lối ra vào, và treo biển bán hàng trả góp, Trung nghĩ kế kiếm tiền khá táo tợn.

Khoảng 17h30 ngày 27-8, chị Đặng Diệu Chi, nhà ở quận Ba Đình, đi cùng bạn trai đến gặp Đoàn Minh Trung (SN 1991), HKTT phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, tại quán cà phê số 13 Lê Đại Hành. Qua mạng Internet, chị Chi nghe Trung giới thiệu là nhân viên cửa hàng kinh doanh đồ điện tử số 8 Lê Đại Hành, và có thể được mua hàng với giá thấp hơn nhiều lần mức giá niêm yết. Cuộc gặp với Trung, chị Chi nhờ anh ta mua hộ chiếc Iphone 5.

Đoàn Minh Trung

“Em đưa trước 10 triệu đồng để anh vào làm thủ tục. Ngồi đây đợi nhé, vì sếp bên anh cấm không cho nhân viên mua hàng của công ty rồi lại bán cho khách”, Trung dặn chị Chi rồi cầm tiền đi vào trong cửa hàng...

 Chờ vài phút, linh tính điều bất thường, chị Chi và bạn trai vào cửa hàng số 8 Lê Đại Hành, phát hiện Trung đang định trốn theo lối cửa sau. Tên gian đã bị tóm ngay sau đó cùng tang vật phạm pháp.

Tại cơ quan công an, Đoàn Minh Trung khai nhận, với trò mạo nhận trên và nắm được đặc thù 2 lối cửa ra vào của cửa hàng số 8 Lê Đại Hành, Trung đã lừa đảo được hơn 10 bị hại, chiếm đoạt gần 140 triệu đồng. Hành vi phạm tội của Trung diễn ra từ tháng 3-2013. Phần lớn số tiền kiếm được Trung sử dụng để cá độ bóng đá.