Vàng và “bạc”

ANTĐ - Thể thao thể hiện tố chất, sức mạnh cơ bắp, sức mạnh tinh thần của một dân tộc trong những con người cụ thể.

- Mỗi thành tích xuất sắc, mỗi tấm huy chương làm rạng rỡ đất nước, ai chẳng cảm thấy sướng lâng lâng, có gì phải nói?

- Không nói thì ai biết, một vận động viên “lành lặn” được thưởng 100 nghìn đồng ở SEA Games. Ở Para Games chỉ được 50 nghìn đồng.

- Có gì lạ! Bóng đá nam “nhì nhằng” trong nước còn bỏ túi tiền tỷ, bóng đá nữ “oanh liệt” thì cóp nhặt từng đồng.

- Đâu chỉ vận động viên khuyết tật, cô gái điền kinh đoạt huy chương bạc SEA Games bị chấn thương còn được chuyển sang môn “nhổ cỏ”.

- “Kỷ lục” bạc đãi phải kể tới cô gái 25 năm cống hiến đưa bóng chuyền Quảng Ninh vô địch, khi bị chấn thương cũng phân công đi quét rác, đun nước.

- So sao nổi với thể thao Trung Quốc! Vận động viên HCV Olympic còn phải bán huy chương đi ăn mày; vô địch cử tạ, marathon, nhảy cầu… còn vất vả kiếm sống kia kìa.

- Họ đông dân, có bất nhân “vứt” đi vài chục nhân tài cũng chẳng sao. Ta không nên học theo cái xấu, “vắt chanh bỏ vỏ”. Phải giữ lấy vàng chớ “bạc lòng”, bạc đãi thế!

Tin cùng chuyên mục