Vang mãi khúc quân hành

ANTĐ - Vậy là đã 35 năm. Tôi chợt nhớ đến câu thơ: “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy / Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”

Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình (bên trái)

Trưởng BTC giải luôn dành tâm huyết lớn cho giải đấu

Từ một tờ báo, gọi là báo cho “oai” thực chất là tờ tin “nội bộ”, chỉ phục vụ độc giả là người trong “ngành”, người “ngoài” nào biết “mặt ngang, mũi dọc”, đến những con chữ, nội dung tờ báo to nhỏ ra sao, có trời mà biết. Nói chung “người ngoại đạo” còn “khuya” mới cầm, mới đọc được. Thời ấy tờ bản tin, nhất là của ngành công an khá là “Bí chấm mật”.

Ấy vậy mà đôi khi cũng “lọt” ra ngoài, người ta lại “ngấu nghiến” tranh thủ đọc, đọc một cách “thầm lặng”, bí ẩn, sợ bị phát hiện lại phiền toái, “mang dây buộc mình”. Những dòng tin ngắn, bài viết về vụ án (Trang mục này dễ hấp dẫn, ăn khách) được đọc, được kể cho bạn bè về câu chuyện phá án, hay những “đêm trắng” phục kích bắt đối tượng phạm pháp. Rồi gương chiến đấu hy sinh, những cuộc đối đầu mưu trí, nhanh nhẹn, sắc sảo của cán bộ chiến sỹ công an, những người “thức cho dân ngủ” thật cảm động tự hào đầy thuyết phục. Tờ báo đã truyền hơi ấm, lòng tự hào, tính kỷ luật, nền nếp kỷ cương mà khi có dịp đến bất cứ đơn vị nào cũng thấy nổi bật khẩu hiệu “CAND thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”.

Thời gian này mặc dù rất bận với “Giải VĐQG Eximbank 2011” đang đi vào những vòng đấu cuối cùng, quyết liệt đầy kịch tính. Dẫu bận rộn với công việc “bóng bánh” nhưng mỗi dịp “mùa thu về” tôi lại nhớ đến những kỷ niệm chẳng bao giờ quên.

Đó là ngày 15-8 (thậm chí cũng nhớ như ngày sinh nhật của mình vậy). Chúng tôi những người làm công tác TDTT nhất là bóng đá mà người ta gọi bằng “môn vua” nghe “kêu” và “oách” ra phết. Có lẽ “mối lương duyên” trời định mà các anh bên Báo ANTĐ từ TBT Đào Lê Bình, Phó TBT Vũ Kim Thành đã “hóa thân” thành nhà tổ chức chuyên nghiệp, rồi các Phó TBT khác, cán bộ, phóng viên… rất say mê, rất máu. Trái tim các anh ngoài “nghề làm báo”, cũng ăn, thức, ngủ cùng bóng đá.

“Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ” là một điển hình về sự phối kết hợp mà các anh là người khởi xướng với một trái tim cuồng nhiệt tạo sân chơi cho lứa tuổi học trò. Có lẽ chưa một giải đấu nghiệp dư nào về bóng đá mà lại được UBND thành phố ra quyết định và những người tổ chức là bộ máy hoàn hảo: Báo ANTĐ, Sở GD-ĐT thành phố, Sở TDTT Hà Nội (nay là TT Huấn luyện thi đấu TDTT), Liên đoàn Bóng đá HN. Tất cả chúng tôi như một gia đình.

Ngôi nhà số 82 Lý Thường Kiệt, “Tổng hành dinh Báo ANTĐ” từ lâu đã trở nên thân quen với thầy trò các trường THPT ở Hà Nội. Lúc đầu là phố Hàng Giấy (cùng địa điểm với Đội bóng đá CAHN), phố Nguyễn Khuyến. Đúng với câu hát “Đời là khúc quân hành” mà Báo ANTĐ đã từng trải nghiệm.

10 năm gắn bó với Giải học sinh THPT đầy ắp những kỷ niệm như một “Bài ca không quên”. Từ năm 2001 biết bao cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố, ban tổ chức giải, các thầy cô, hiệu trưởng. Những sân bóng Quán Thánh, Hoàng Cầu, Bách Khoa, HV Thủy Lợi, Long Biên, Hàng Đẫy (nơi tổ chức vòng chung kết mỗi mùa giải). Những nhà tài trợ: Công ty Trà Dilmah (giải lần 1-5), Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn SCB (giải lần 6), Công ty Viễn thông Viettel (giải lần 7), Công ty TNHH Nishu (giải lần 8, 9) và Công ty Sông Đà Thăng Long (giải lần 10). Rồi những nhà vô địch: Trường THPT Chu Văn An lần 1, Trần Phú lần 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm lần 3, Phan Đình Phùng lần 4, Hai Bà Trưng lần 5, Trần Phú lần 6, Amsterdam lần 7, Trần Quốc Tuấn lần 8, Hoàng Văn Thụ lần 9, Bán công Đống Đa lần 10.

Những trận đấu vòng chung kết thực sự là “ngày hội” với hàng nghìn học sinh, thầy cô giáo, các ban giám hiệu, phụ huynh… Họ hò reo với tờ băng rôn, khẩu hiệu, trống, kèn thật náo nhiệt, đam mê, hào hứng, sôi nổi. Khán đài luôn dậy sóng trong tiếng “Pháo tay” thật là:

Vui sao nước mắt lại trào
Một giải bóng đá nhựa trào con tim.

Tổ chức thành công một giải phong trào dành cho học sinh Thủ đô là một thành công đầy tự hào tinh thần trách nhiệm và tình yêu của tập thể lãnh đạo CBCNV, phóng viên Báo ANTĐ.

Bên cạnh những thành tích tuyệt vời ANTĐ còn là tờ báo có tâm, có tầm trong việc giúp đỡ người nghèo, trẻ em bị bệnh tim, những gia đình TBLS, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Rồi xây nhà tình nghĩa tại các vùng sâu vùng xa. Những chuyến hàng đầy tình nghĩa “Bầu ơi thương lấy bí cùng” gửi đến những vùng thiên tai bão lụt.

Thật khó có thể kể hết những kỳ tích, những tấm lòng mà chỉ có cái tâm Báo ANTĐ mới làm được. Và các anh, các chị đâu cần chạy theo “thành tích”. Họ đã vì trái tim, vì tiếng gọi của lòng nhân đức, nghĩa đồng bào, họ xứng đáng là những người tuyệt vời.

35 năm là một chặng đường dài và Báo ANTĐ sẽ vang mãi “Khúc quân hành”.

Những khoảnh khắc đáng nhớ

Vang mãi khúc quân hành ảnh 3
Năm 2006, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa
các đội bóng tham dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô

10 năm qua, cứ vào dịp đầu năm học mới các thầy cô giáo, các em học sinh THPT trên địa bàn TP Hà Nội lại được hòa mình trong những trận đấu sôi động nhưng cũng không kém phần kịch tính với những pha bóng đẹp, những tình huống làm thót tim hàng nghìn người hâm mộ trên khán đài cũng như bạn xem truyền hình của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở GD & ĐT Hà Nội, Sở TDTT Hà Nội tổ chức. Giải đấu là sự tâm huyết của tập thể CBCS Báo ANTĐ nhằm mang lại cho lứa tuổi học trò một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần không nhỏ giáo dục “Đức, Trí, Thể, Mỹ” của học sinh Thủ đô. Từ năm 2001 đến nay Giải đấu đã tạo ra những uy tín cũng như chỗ đứng nhất định đối với những người yêu bóng đá dành cho lứa tuổi này. Báo ANTĐ xin giới thiệu đến bạn đọc những cung bậc cảm xúc của các đội bóng, cũng như những nụ cười mãn nguyện khi thắng trận và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào của những người bại trận của giải đấu trong hành trình 10 năm qua.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Nguyễn Trọng Hỷ:

Tôi nghĩ Báo ANTĐ không chỉ là một tờ báo hàng đầu của Hà Nội, mà còn luôn nằm trong tốp những tờ báo có uy tín nhất của cả nước. 35 năm phát triển cùng một vị trí vững chắc trong lòng bạn đọc là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Tôi thích ANTĐ vì tính đa dạng về thông tin, về phương tiện truyền tải đến bạn đọc của tờ báo này. Nhưng trên tất cả, điều tôi ấn tượng nhất về tờ báo là việc báo đã tổ chức Giải bóng đá học sinh THTP Hà Nội liên tục 10 năm qua. Dù chỉ là một giải đấu phong trào, nhưng nó lại vô cùng có ý nghĩa với các cầu thủ học trò. Đó là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi nghĩ Báo ANTĐ đã tạo được một tầm ảnh hưởng lớn đến bóng đá học trò, và xin chúc báo ngày càng phát triển vững mạnh để duy trì và tiếp tục phát huy thành quả đó”.


HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T): “Tôi bị truyền hình ATV cuốn hút”


Tôi vốn ít xem truyền hình. Nhưng từ khi ra làm việc ngoài Hà Nội, những lúc rảnh rỗi thì truyền hình là một trong những thú vui giải trí của tôi. Có một lần tình tờ bật kênh H2, tôi đã ngạc nhiên hỏi lại mọi người xung quanh rằng “Báo ANTĐ đã có chương trình truyền hình riêng cơ à”. Theo tôi đó là một bước tiến rất quan trọng bên cạnh tờ báo vốn đã rất được độc giả tin yêu. Tôi thấy nội dung trên ATV chân thực và lôi cuốn, không quá cầu kỳ nhưng lại có sức hút đặc biệt. Chúc cho Báo ANTĐ mãi có chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả, khán giả”.