Văn trẻ trên hành trình khẳng định mình

ANTĐ - Hôm nay, 9-9, Hội Nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 đã chính thức khai mạc tại Tuyên Quang với sự tham dự của hơn 100 nhà văn, tuổi đời dưới 35.

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm tại Tượng đài chiến thắng sông Lô

  và dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng

Chọn Tuyên Quang làm địa chỉ gặp gỡ, những nhà văn trẻ bày tỏ tình cảm và trách nhiệm trước truyền thống lịch sử vẻ vang của cách mạng và kháng chiến. Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, các cây viết trẻ đã qua được giai đoạn “Nhiều đầy tràn nhưng còn ít sâu lắng; Dàn đồng ca khá mạnh nhưng còn ít giọng lĩnh xướng vang xa; Thêu thùa cho cá nhân thì khéo, may cắt cho thiên hạ còn ít dụng công”…  để bước hẳn lên cuộc hành trình mới với nhiệm vụ quan trọng là “khẳng định mình” vì: “Nếu hôm qua, bạn chỉ cần năng khiếu thôi là đủ, thì trên chặng đường mới này, năng khiếu phải trở thành tài năng. Nếu hôm qua bạn chỉ cần đam mê là đủ, thì hôm nay đam mê phải trở thành bản lĩnh.  Nếu hôm qua bạn chỉ cần bản năng thôi là đủ, thì hôm nay viết văn là công việc tự giác hoàn toàn…”. Trong cả ngày hôm qua, các đại biểu tóc bạc và tóc xanh đã có nhiều thời gian trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, những ước vọng sáng tác nghệ thuật và thẳng thắn nhìn nhận những thuận lợi, thách thức đặt ra với người viết trẻ hôm nay.

Tiếp nối hành trình về nguồn này, ngày mai 11-9, sau khi bế mạc hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8, các đại biểu sẽ từ T.P Tuyên Quang lên đường đi Tân Trào, ATK Định Hóa - Thái Nguyên để khép lại một vòng thăm lại các di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam. Trước đó vào ngày 8-9, các nhà văn trẻ cũng đã có chuyến hành hương lên đất Tổ, dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

D:\TTVH\so 212-TTVH\nha van tre.doc