Khai mạc giải bóng đá kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tranh cúp Báo An ninh Thủ đô:

Vẫn tài hoa như ngày nào

ANTĐ - Chiều qua 24-12, giải đấu mang ý nghĩa tinh thần lớn lao với nhiều thế hệ cầu thủ, người hâm mộ bóng đá Thủ đô một thời đã chính thức khai mạc trên sân Hàng Đẫy quen thuộc.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an 

đá quả bóng danh dự trong trận khai mạc Giải giữa CAHN-PKKQ

Đã từ rất lâu, sân bóng vốn là “nhân chứng lịch sử” của nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá nước nhà ấy mới lại được sống trong không khí của một thời vàng son, với sự ra sân của các cựu danh thủ như Đinh Xuân Hảo, Nguyễn Văn Nhã hay Ngô Vi Tiến, Lê Văn Thảo, Hoa Mạnh Hưng. Lễ khai mạc được cử hành trọng thể trong bầu không khí gần gũi, đoàn kết, tràn đầy cảm xúc khiến ai cũng rạo rực. Lễ khai mạc có sự hiện diện của những vị khách mời: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng phu nhân; Thiếu tướng Phạm Chuyên, nguyên Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đồng chí Hoàng Duy Khanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội… sự có mặt của các vị khách mời đặc biệt chính là nguồn động viên to lớn với mỗi cầu thủ lão tướng, để họ không quản ngại tuổi tác, không quản ngại thể lực đã ở bên kia sườn dốc, xỏ giày ra sân và cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp như ngày nào.

Trong Lễ khai mạc, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng BTC giải nhấn mạnh: “Đã một thời, những chiến sỹ công an, quân đội, những anh công nhân xây dựng hàng ngày bảo vệ và xây dựng Thủ đô… vào mùa giải lại là những VĐV nhiệt tình, tài hoa của giải bóng đá quốc gia, họ là những thế hệ cầu thủ đã làm vang danh bóng đá nước nhà thời kỳ đó. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ” trên không, hôm nay, chúng ta lại được cùng nhau sống lại không khí ấy với những tên tuổi một thời, đó chính là niềm hạnh phúc không thể thay thế đối với người hâm mộ”. 

Các cầu thủ dù cao tuổi những vẫn thể hiện được nhiệt huyết, chuyên nghiệp và fairplay trên sân cỏ

Ngay trong ngày khai mạc giải đã diễn ra lượt trận đầu tiên rất đáng chú ý. Dù mái đầu đã điểm bạc, những nếp nhăn cũng hằn trên nét mặt song tinh thần khát khao thi đấu, khát khao cống hiến vẫn hiện rõ trên những bước chạy và trong những pha xử lý bóng của các “lão tướng”. Sân Hàng Đẫy chiều qua lại được sống lại quá khứ vàng son với cuộc đọ sức nảy lửa giữa Công an Hà Nội và Phòng không Không quân. Những cái tên từng chiếm trọn trái tim người hâm mộ Thủ đô như Lê Văn Đặng, Nguyễn Văn Nhã, Đinh Xuân Hảo (CAHN), Quản Trọng Hùng, Đoàn Ngọc Tuấn (Phòng không Không quân) cùng các đồng đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu cởi mở và đẹp mắt. Liên tiếp những pha tấn công đa dạng được 2 đội triển khai hướng về khung thành đối phương. Phút 38, nhận được đường chuyền tinh tế từ đồng đội, cựu danh thủ Đinh Xuân Hảo băng lên dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho đội CAHN.

Dù hai đội đã tạo được nhiều cơ hội ở những phút sau đó, nhưng tất cả đều không thắng được sự xuất sắc của thủ thành hai bên. Và tỉ số 1-0 được giữ cho đến cuối trận. Trước đó, đội Xây dựng Hà Nội đã có chiến thắng sát nút 2-1 trước các cựu cầu thủ đến từ đội Quân khu Thủ đô. Như vậy, hiện tại CAHN và Xây dựng Hà Nội đều cùng được 3 điểm và chia nhau ngôi đầu. Ngày mai 26-12, giải sẽ tiếp tục với 2 cặp đấu: CAHN gặp Quân khu Thủ đô lúc 13h30 và Phòng không Không quân gặp Xây dựng Hà Nội (15h15).

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an: “Đội nào tham dự cũng là đội chiến thắng”

Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức một giải đấu rất có ý nghĩa để chào mừng 40 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” hào hùng của dân tộc. Tôi cho rằng giải đấu này không chỉ làm sống lại những khoảnh khắc đẹp trên sân cỏ của các cựu danh thủ một thời, mà nó còn tăng tình đoàn kết gắn bó trong các lực lượng vũ trang Thủ đô, để tiếp tục phát huy tinh thần bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ, đề cao tinh thần yêu nước. Tôi nghĩ rằng Đội CAHN hay những đội bóng còn lại đều sẽ “cháy” hết mình trên sân cỏ, và việc họ tham dự giải đấu này đã là một chiến thắng rồi”.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội Đại tá Đinh Văn Toản:  “Khơi dậy niềm tự hào”

Chúng tôi thấy vui mừng và phấn khởi khi Báo ANTĐ tổ chức giải đấu rất ý nghĩa này đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. CAHN vốn là đơn vị có phong trào bóng đá giàu truyền thống, thành tích, song do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên thời gian gần đây phong trào bị lắng xuống. Sự góp mặt của các cựu cầu thủ CAHN tại giải sẽ giúp khơi dậy truyền thống đó, đồng thời có tác dụng động viên cho thế hệ trẻ, chiến sỹ Công an Thủ đô nâng cao sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng: “Một giải đấu đặc biệt ý nghĩa”

Bản thân tôi cũng là một cựu cầu thủ Quân khu Thủ đô, được gặp lại những đồng đội cũ từng nhiều năm gắn bó cảm thấy thật sự xúc động. Bên cạnh việc tạo sân chơi cho các cựu cầu thủ giao lưu, giải còn giáo dục truyền thống, đạo đức cho các cầu thủ trẻ, là dịp để họ soi lại chính mình mặc dù được đào tạo trong môi trường đầy đủ vật chất hơn nhưng không thể sánh bằng những cựu danh thủ cho dù sau hàng chục năm vẫn được người hâm mộ yêu quý, thần tượng. Qua đây, thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo ANTĐ đã tổ chức giải đấu đặc biệt ý nghĩa này.