Vận rủi đeo bám, Ozil nghỉ 6 tuần vì chấn thương

ANTĐ - Mesut Ozil có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi vận đen đeo bám suốt mấy tháng qua khi dính chấn thương trong trận đấu lượt về giữa Arsenal và Bayern Munich và nhiều khả năng sẽ phải ngồi chơi, xơi nước trong 6 tuần.

Vừa trở lại phong độ đầy ấn tượng sau khi đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo trong thắng lợi 4-1 của Arsenal trước Everton ở tứ kết FA Cup, Ozil được BHL Arsenal kỳ vọng rất nhiều sẽ giúp đội nhà làm nên cuộc “lật đổ” ở Allianz Arena.

Tuy nhiên, Pháo thủ chỉ có 1 trận hòa 1-1 đầy may mắn trước Bayern Munich và bị loại, còn Ozil dính chấn thương gân khoeo, trước khi bị thay ra sau hiệp đầu thi đấu mờ nhạt. Theo tiết lộ của số 10, anh đã cảm thấy đau cơ ngay khi bắt đầu trận, nhưng vẫn cố gắng thi đấu và khiến chấn thương trở nên trầm trọng.

Theo kết quả chẩn đoán của các bác sĩ, chấn thương của tiền vệ người Đức nặng hơn dự kiến, và nhiều khả năng sẽ phải ngồi chơi, xơi nước trong 6 tuần tới.

Ozil buồn bã sau khi bị thay ra trong trận tái đấu gặp Bayern Munich
 

Điều này cũng có nghĩa Ozil sẽ vắng mặt trong các trận đấu hết sức quan trọng gặp Tottenham, Chelsea, Everton (sân khách) và Swansea, Man City (sân nhà) tại Premier League, và có thể là cả trận bán kết FA Cup gặp Wigan ở Wembley vào ngày 12/4.

Đây cũng là tin không hề vui vẻ với HLV Arsense Wenger, bởi nhà cầm quân người Pháp vừa mất Jack Wilshere cũng khoảng 6 tuần vì bị nứt xương bàn chân khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia ở loạt trận giao hữu đầu tháng 3 vừa qua.