Vận mệnh V - League lơ lửng

ANTĐ - Tuyên bố sẽ tung gói hỗ trợ gần 50 tỷ cho các CLB trong mùa giải tới, nhưng bản thân VPF đang lo ngay ngáy vấn đề tài chính. Những khoản tiền khổng lồ hỗ trợ các ĐTQG, hỗ trợ các CLB và tổ chức giải vẫn đang là bài toán nan giải.

VPF cũng đang lao đao vì tiền

Cuộc khủng hoảng kinh tế đang tàn phá V-League và hạng Nhất. Những đội bóng còn ý định tiếp tục dự giải đều trong cảnh “chạy cơm từng bữa”, số còn lại đối mặt chọn lựa: chuyển giao hoặc giải thể. VFF bất lực với tuyên bố “không thể giúp CLB về tài chính”, gián tiếp chuyền quả bóng trách nhiệm cho VPF. Rất sốt sắng, phía công ty này ngay lập tức tuyên bố sẽ hỗ trợ 48 tỷ đồng cho các đội dự mùa giải 2013 và con số này sẽ tăng trong các mùa giải tới. Không ai phủ nhận thiện ý của VPF trong động thái trên, có điều hiệu quả nó mang lại vẫn rất mơ hồ. Các CLB đang mong tiền như nắng hạn chờ mưa. Thế nhưng, số tiền hỗ trợ của VPF chỉ đến ở cuối mùa giải, chưa kể sẽ bị “trừ đầu, trừ đuôi” dựa trên thực hiện các tiêu chí công ty này đề ra. Quan trọng hơn, trước mắt các CLB sẽ phải nộp ngay tiền lệ phí tham dự giải (500 triệu với CLB V-League và 250 triệu với hạng Nhất). Nói cách khác, thời điểm này các CLB vẫn phải tự thân vận động.  

Cần phải nói thêm, số tiền dùng để hỗ trợ các CLB thực chất là lấy từ tiền chính CLB nộp lệ phí, cộng thêm tiền quảng cáo, bán bản quyền truyền hình và chủ yếu là tiền hỗ trợ từ Hội đồng bảo trợ (gồm 10 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ/năm). Lãnh đạo VPF thừa nhận, tiền bán quảng cáo và bản quyền truyền hình mùa giải 2012 chẳng được là bao, khi giải vẫn chưa thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ai cũng biết các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ là vì mối quan hệ với các ông “bầu”. Sau khi “bầu” Kiên bị bắt, các ông “bầu” tương lai sẽ rút khỏi HĐQT VPF, nguồn tiền hỗ trợ từ 10 thành viên Hội đồng bảo trợ lập tức bị đặt dấu hỏi lớn. Cựu Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên và người đồng cấp Đoàn Nguyên Đức từng tuyên bố Hội đồng bảo trợ mỗi năm sẽ hỗ trợ không dưới 30 tỷ và con số này có thể sẽ tăng theo từng năm. Trong khi trao đổi với PV Báo ANTĐ, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng khẳng định Hội đồng bảo trợ cam kết hỗ trợ ít nhất 2 năm nữa, nhưng số tiền mỗi năm cụ thể bao nhiêu lại không được tiết lộ. Sốc hơn là việc người đứng đầu VPF phủ nhận thông tin công ty thu lãi hơn 30 tỷ đồng trong mùa bóng qua.  

Trong bản báo cáo tài chính với Tổng cục TDTT, VPF lên lộ trình: năm 2012 hỗ trợ cho các các đội tuyển trẻ 10 tỷ, năm sau tăng lên 20 tỷ; năm 2013 dự tính hỗ trợ các CLB gần 50 tỷ và tăng dần theo từng năm… Dự thảo này ngay lập tức bị một lãnh đạo Tổng cục phản bác: “VPF lấy gì đảm bảo rằng năm sau sẽ đảm bảo đúng cam kết hỗ trợ? Tiền hỗ trợ chủ yếu dựa vào Hội đồng bảo trợ, ngay cả khi họ đã ký hợp đồng nhưng nếu tiền chưa chuyển vào tài khoản thì chưa thể nói trước được điều gì”. Thực tế, bản thân VPF dù đã ấn định thời gian khai mạc giải là ngày 18 và 19-1-2013 nhưng đang phải ráo riết tìm nhà tài trợ cho giải hạng Nhất, xa hơn là V-League khi hợp đồng với Eximbank chỉ còn một năm. Tiền đang là vấn đề nan giải, quyết định đến vận mệnh của giải đấu, các CLB và chính sự tồn tại của VPF. Đáng ngại hơn khi nó lại không được đề cập và giải quyết trong cuộc họp giữa VPF và đại diện các đội bóng (6-10) bởi cuộc “khẩu chiến” không đáng có giữa các ông “bầu”.