Vận hành trơn tru

ANTĐ - Thêm một kết quả thuận lợi nữa cho tân HLV Hoàng Văn Phúc cũng như ĐT Việt Nam, vốn là tập hợp của rất nhiều cầu thủ trẻ. Chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với HN T&T trên sân Hàng Đẫy chiều qua 28-1, khiến ông Phúc có thêm tự tin trước con đường dài.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã khởi đầu năm 2013 với 2 trận thắng liên tiếp

HN T&T lâu nay không phải là một đối thủ dễ chịu, nhất là khi trên hàng công của họ có Samson, tiền đạo từng được Atletico Madrid liên hệ, bên cạnh những Gonzalo hay Cristiano. So với trận thắng Hải Phòng 2-0 cách đây ít ngày, trận giao hữu thứ 2 dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc này được coi là thử thách lớn hơn cho bản thân ông cũng như các học trò trẻ. Sự xuất hiện của họ ở sân Hàng Đẫy chiều qua cũng thu hút rất nhiều CĐV đến theo dõi. Khán đài A gần như được phủ kín và có lẽ lâu lắm rồi, sân Hàng Đẫy mới lại có đông khán giả đến theo dõi một trận giao hữu như thế. Dù trải qua một năm thất bát, nhưng rõ ràng ĐT Việt Nam vẫn có một sức hút nhất định với khán giả, đặc biệt là khi đội tuyển đang trong quá trình thay máu mạnh mẽ.

Và họ đã không phải thất vọng khi các học trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có một trận đấu thành công nữa về tỉ số và đấu pháp. So với trận ra mắt gặp Hải Phòng, ĐT Việt Nam không có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn được đá ngay từ đầu, bên cạnh hậu vệ Xuân Hùng, trong khi một cái tên Việt kiều đáng chú ý khác là Mạc Hồng Quân vẫn là mũi nhọn trên hàng công. Sơ đồ ấy, cộng với cách chơi nhỏ và nhanh quen thuộc cũng như tâm lý thoải mái khiến ĐT Việt Nam hoạt động khá trơn tru trong những phút đầu tiên.

Tuy nhiên, HN T&T cũng chứng tỏ họ không phải hạng vừa. Chỉ mất đúng 10 phút, Samson đã chứng tỏ đẳng cấp khi giúp đội chủ nhà có bàn mở tỉ số từ pha dốc bóng và qua người rồi dứt điểm khá hoàn hảo. Do không đặt nặng về kết quả, nên ĐT Việt Nam không bị ảnh hưởng về tâm lý sau bàn thua sớm. Thậm chí, quyết tâm của họ còn được thể hiện cao hơn với những pha đan bóng và phối hợp rất có nét, đặc biệt từ hai cánh. Và khán giả trên sân Hàng Đẫy không phải đợi lâu, khi lần lượt Quốc Anh và Gia Từ liên tiếp ghi 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1, giúp ĐT Việt Nam ngược dòng 2-1. Với cá nhân trung vệ Gia Từ, đây là bàn thắng thứ 2 liên tiếp anh ghi cho ĐT Việt Nam. Một phần thưởng không thể đẹp hơn cho trung vệ trẻ người Hà Tĩnh.

Trong khi đó, ở tuyến trên, dù Mạc Hồng Quân chưa có bàn thắng, nhưng anh vẫn để lại nhiều ấn tượng nhờ khả năng thi đấu năng nổ dựa trên tư duy thông minh và thể lực sung mãn. Quân là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân cho đến khi bị thay ra. Nhận xét về cậu học trò này, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ngắn gọn: “Tôi nghĩ một cầu thủ như Quân phải cần thêm chút thời gian nữa để bắt nhịp hoàn toàn. Còn hiện tại, tôi hài lòng với cách thi đấu và quyết tâm của cậu ấy”. 

Đánh giá về trận đấu, ông Phúc cho rằng việc thắng trong một trận giao hữu không quan trọng bằng những gì mà ông cũng như các cầu thủ thu được. Dù thế, ai cũng biết, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ là cái tên được đặt tạm thời vào ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, chủ yếu là để “cho qua” vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp đà thắng này, trong khi lối chơi của các cầu thủ trẻ tiếp tục được hoàn thiện và ngày một gắn kết hơn, có lẽ không ai nghi ngờ về khả năng ông Phúc sẽ được chọn là HLV trưởng chính thức. Bản thân ông khi mới ngồi ghế nóng cũng từng thổ lộ về mong muốn này. Và hơn lúc nào hết, bây giờ ông Hoàng Văn Phúc đã có thể bắt đầu mơ…