Vẫn đi sau người Thái

ANTĐ - Thông tin tiền đạo Thái Lan - Teerasil Dangda đầu quân cho CLB Almeria được đăng tải chiều qua (6-2) khiến nhiều người cảm thấy ngậm ngùi khi nghĩ về bóng đá Việt Nam.

V-League dẫu gắn mác “số 1 Đông Nam Á” nhưng sau 10 năm khoác áo chuyên nghiệp vẫn thua kém Thai League, từ chất lượng, thương hiệu, khán giả, tài trợ và giờ đến việc xuất khẩu cầu thủ. Sự kiện Công Vinh được CLB hạng Nhì Nhật Bản – Sapporo, chiêu mộ không thể so bì với việc Dangda có cơ hội so giày cùng Messi, Ronaldo trong những trận đấu hấp dẫn của La Liga.

Suốt hơn 20 năm trở lại đây, ĐTQG Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh với các tuyển thủ Việt mỗi khi phải đối đầu, dù ở đấu trường SEA Games hay Tiger Cup (sau này là AFF Cup). Còn ở khía cạnh đào tạo trẻ, khi chúng ta mới bắt đầu mò mẫm học theo mô hình đào tạo của Asenal thì Thái Lan đã tích lũy cả kho bài học sau những thành công lẫn thất bại từ mô hình Arsenal, Everton.

Cơ hội để chúng ta vượt lên trước người Thái đang chờ đợi ở bóng đá nữ, trong cuộc đua giành vé duy nhất dự World Cup mà kết quả sẽ có sau VCK châu Á 2014 vào tháng 5 tới. 

Trong khi tuyển nữ Thái Lan đã được đầu tư mạnh mẽ từ nhiều năm trước và tỏ rõ sự vượt trội bằng việc đoạt ngôi Hậu SEA Games 2013 từ ĐT nữ Việt Nam, thì VFF giờ mới rục rịch kêu gọi tài trợ, mở hội nghị chuyên đề về bóng đá nữ. 

Rõ ràng ở khâu xuất phát, chúng ta một lần nữa đi sau người Thái. Liệu với thời gian chuẩn bị ngắn ngủi còn lại, VFF có giúp thầy trò HLV Trần Vân Phát “phi nước đại” về đích trong cuộc đua giành vé dự World Cup với người Thái?