“Vạch mặt“ nữ quái chuyên “giăng bẫy tình” cướp tài sản

ANTĐ - Sau khi cho bạn tình, trong đó nhiều người đã cao tuổi, làm “chuyện ấy”, nữ quái giả vờ tốt bụng đưa cho nạn nhân thuốc “tăng lực” (có pha thuốc mê) để “hồi sức”. Chờ đối phương mê man, nữ quái bỏ đi cùng tài sản của nạn nhân. Chỉ bằng thủ đoạn đơn giản này, Nguyễn Thị Bé đã gây ra không dưới 20 vụ cướp trót lọt.
Nguyễn Thị Bé
Nguyễn Thị Bé

Sáng 21/6/2012, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại trụ sở UBND xã Đông Phước A. HĐXX và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bé (SN 1960, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp với bản án 8 năm tù mà TAND huyện Châu Thành A (Hậu Giang) vừa tuyên trước đó mấy ngày cũng về tội danh này buộc Bé phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù. Toà cũng buộc Bé phải bồi thường lại toàn bộ giá trị những tài sản đã chiếm đoạt của những người bị hại.

Theo cáo trạng, mặc dù đang là Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách địa bàn Cần Thơ của một Công ty bảo vệ có trụ sở đặt ở tỉnh Sóc Trăng nhưng đối tượng Nguyễn Thị Bé thường xuyên đi đến các địa điểm đông người như bến xe, chợ, bệnh viện, cổng khu công nghiệp... lân la tìm cách làm quen với những người đàn ông lớn tuổi.

Trong khi trò chuyện, Bé thường kể lể về số phận bi đát của mình rằng chồng chết sớm, phải sống cảnh góa bụa nên rất thiếu thốn tình cảm và cần một “bờ vai” để nương tựa. Khi thấy đối tượng “hám của ngọt” đã xiêu lòng, Bé xin số điện thoại, sau đó liên lạc và chủ động rủ các “con mồi” vào các nhà nghỉ để “tâm sự”.

Tại đây, Bé cho họ quan hệ tình dục thoải mái rồi sau đó đưa thuốc “tăng lực” - thực chất là thuốc an thần có chất gây mê (thuốc này Bé lấy của mẹ ruột đang dùng để chữa bệnh theo toa) mời bạn tình uống với lý do cho “sung mãn” hoặc lén bỏ vào lon bia. Sau khi các nạn nhân bị mê man trong giấc ngủ vì ngấm thuốc, Bé lục lọi lấy toàn bộ các tài sản trên người họ như: Điện thoại, tiền, vàng... (riêng xe mô tô thì Bé không lấy) rồi tẩu thoát.

Chỉ bằng chiêu thức đơn giản như nếu trên, Bé đã “giăng bẫy tình” và thực hiện trot lọt tổng cộng 20 phi vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ (17 vụ), tỉnh Hậu Giang (3 vụ). Riêng trên địa bàn huyện Châu Thành, nữ quái này đã dùng thủ đoạn tương tự để cướp tài sản của hai bạn tình là một ông lão 82 tuổi (ngụ tỉnh Sóc Trăng) và một thanh niên (ngụ huyện Châu Thành) kém Bé đến một con giáp tuổi.

Với thủ đoạn dùng thuốc mê để cướp tài sản, Bé đã bị truy tố và xét xử theo điểm d, Khoản 2, Điều 133 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung tăng nặng là “Dùng thủ đoạn nguy hiểm”. Trong thời gian sắp tới, chắc chắn Bé sẽ còn phải đối mặt với bản án nặng hơn nữa cho 17 vụ cướp đã thực hiện trên địa bàn Cần Thơ.