Vác dao đi đòi nợ, thành ra giết người

ANTĐ - Đòi nợ không được, trong lúc lời qua tiếng lại, Lý đã dùng dao bầu đâm chết bố đẻ "con nợ".

Sáng nay 16-5, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Lý mức án chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo còn phải có trách nhiệm bổi thường dân sự cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lý nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, do mâu thuẫn trong việc nợ tiền chơi họ giữa anh Trần Văn Ảnh (SN 1980, trú tại cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Hoàng Văn Lý (SN 1959, trú cùng cụm 9, xã Thọ Xuân) nên tối 7-10-2012, Lý mang theo 1 con dao bầu, nhọn đến nhà anh Ảnh để đòi tiền.

Tại đây, Hoàng Văn Lý có lời qua tiếng lại với ông Trần Văn Mừng (SN 1953, là bố đẻ của anh Ảnh). Lý đã lấy con dao bầu giấu trong người ra đâm 1 nhát vào ngực làm thủng tim ông Mừng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Lý chạy về, trốn ở vườn chuối của gia đình. Đến 22h cùng ngày, Lý đến cơ quan công an đầu thú. Hành vi trên của Hoàng Văn Lý bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội "Giết người", theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.