Va phải “ông trùm”

ANTĐ - Chiếc xe của ngôi sao số 1 bóng bầu dục của đội Denver Broncos - Darrent Demarcus Williams đang lướt trên đại lộ, bỗng nhiên 4 ô tô màu đen áp sát. Một đám sát thủ giơ súng nã đạn về phía Williams…

Darrent Demarcus Williams

Tiền đạo số 1

Cầu thủ Darrent Demarcus Williams, sinh ngày 27-9-1982, sống ở Fort Worth, Texas, Mỹ, thành danh khi đang là một tiền đạo của đội bóng bầu dục quốc gia Denver Broncos. Được gọi là ngôi sao số một của đội bóng, Darrent Williams là tay săn bàn với 17 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp cho đội Oklahoma State khi anh mới 17 tuổi. Năm 2004, cầu thủ gốc Phi này được chuyển nhượng về Denver Broncos với giá 12 triệu USD. Từ đó, sự nghiệp của Williams ngày càng tỏa sáng.

Đêm 30-12-2006, Williams cùng đội bóng đến quán bar Trio Light để mở tiệc ăn mừng cuối năm. Các cầu thủ quay cuồng, nhảy múa tưng bừng và uống rượu cho đến nửa đêm. Khi cả đội ngà ngà say thì một người đàn ông khoác vai hai cô gái xinh đẹp bước vào quán. Khi người đàn ông mặc bộ vest sang trọng bước gần đến Williams thì cũng là lúc cô bồi bàn bê rượu đi ngang qua. Williams nhảy múa vô tình vung tay đẩy khay rượu hắt về phía người đàn ông đó. Cô bồi bàn sợ hãi vì biết đó là trùm xã hội đen khét tiếng ở Denver - Maicon Douglas. Williams say xỉn cùng đám bạn cười sặc sụa rồi ra khỏi quán bar, mặc cho “trùm” Maicon Douglas đứng như trời trồng trong chiếc áo ướt sũng. Williams chia tay bạn bè rồi lên xe cùng hai cô gái mới quen mà không để ý có tới 4 chiếc xe đang bám theo mình.

Và 18 phát súng

Nhân chứng kể lại, khi xe của Williams đang lao trên đường thì bỗng phanh gấp lại vì bị 4 chiếc xe ô tô màu đen ép sát vào lề đường. Williams bực bội đạp cửa lao ra thì 8 họng súng sau cửa xe đồng loạt nã đạn vào. Hai cô gái đi cùng Williams sợ hãi bỏ chạy. Sáng sớm 1-1-2007, xác của Williams được phát hiện với dày đặc các vết đạn trên người.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không thu thập được nhiều manh mối bởi nhân chứng không nhận mặt được các sát thủ và biển số họ cung cấp lại là một chiếc xe bị mất cắp đăng ký ở Las Vegas. Nạn nhân Williams dính 18 viên đạn của khẩu Benelli M3 nhưng không thể lần ra chủ nhân của chúng.

Cảnh sát tìm đến quán bar Trio Light và tìm ra Susana, cô bồi bàn bê rượu hôm Williams bị bắn chết. Tuy nhiên một ngày sau khi cung cấp các thông tin cho cảnh sát về cuộc đụng độ giữa Williams và “trùm” Maicon Douglas, Susana được phát hiện chết ngạt khí gas tại nhà riêng. Hầu hết các nhân chứng đều từ chối cung cấp thông tin bởi họ sợ người thân của mình sẽ bị vạ lây. Một nhân chứng khác giấu tên sau một đêm ngồi trong tù suy nghĩ kỹ đã tiết lộ với cảnh sát về sát thủ Willie Clark - một trong những kẻ đã bắn chết Williams. Tên Clark cũng khai nhận hắn đã nhận tiền để “thanh toán” vụ này.

Theo lời khai, các nhân chứng đã thấy tên Clark ngồi trong chiếc xe SUV và chĩa thẳng súng về phía Williams vào lúc 2h10 sáng 1-1-2007. Một tên trong số đồng bọn của hắn được cảnh sát thỏa thuận nếu khai báo thành khẩn sẽ được giảm tội, đã làm nhân chứng khẳng định tên Clark đã bắn chết Williams. Ngày 11-3-2010, tòa án tại Denver, Colorado, Mỹ, kết tội tên Clark với 21 tội danh trong đó có tội cố ý giết người. Tại phiên tòa hôm 30-4-2010, tên sát thủ này bị kết án tù chung thân.