Vả cho một phát

ANTĐ - Hoảng quá các ông các bà ơi…

- Cái gì thế, sao hốt hoảng thế?

- Đây này. Tin thứ nhất: Nước ta đã có một người mắc bệnh khủng Ebola. Tin thứ hai: Tại chùa Bồ Đề đã có mười một trẻ em bị… bán. Tin thứ ba: Một cảnh sát giao thông… bỗng dưng bị đâm bằng dao… chọc tiết lợn.

- Bình tĩnh ông ơi - cho tôi hỏi, ông đọc ở đâu, nghe ở đâu, nguồn nào?

- Phây sờ búc (Facebook).

- À, mạng xã hội. Tôi nói luôn để ông bớt hoảng, đỡ phải uống… hoạt huyết dưỡng não nhé. Toàn là tin… vịt. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đã khẳng định: Dịch Ebola rất thấp khả năng xâm nhập vào nước ta và chưa ai mắc. Tin thứ hai, chiến sỹ cảnh sát giao thông bị thương khi xông vào cứu một người dân bị một đối tượng cầm dao tấn công, đó là Thiếu úy Võ Minh Hiếu - Đội CSGT số 7.

- Còn chuyện trẻ bị bán rõ rồi còn gì.

- Đúng là có một cháu bị bán, báo chí đưa tin rồi - con số mười một cháu bị bán tiếp là tin… láo toét.   

- A, thế ra có lắm kẻ táng tận lương tâm, cứ tung lên mạng “độc tố” mà rồi nhởn nhơ à.

- Ông định làm gì với loại… của nợ ấy?

- Giá mà tìm được nó, tôi phải hỏi cho ra nhẽ cái đạo đức nó ở đâu?

- Nó thì chối biến, hoặc… nhăn nhở thách thức… Tôi đùa… ai bảo ông tin.

- Vả cho nó một phát trời giáng cho bõ tức.

- Nó kêu toáng lên: “Ôi giời ơi… có kẻ vô cớ đánh người này” - thế là ông gay go.

- Hứ. Nó bảo đăng phây sờ búc để… đùa. Thì tôi cũng nói cho nó biết là tôi… tát đùa.

- Ờ, nghe có lý.