Va chạm và văn hóa

ANTĐ - Xã hội bây giờ đẻ ra lắm thứ hội chứng thật. Các nhà tâm lý học vừa báo động hội chứng va chạm.

- Ngày nào, giờ nào, nơi nào chẳng xảy ra va chạm. Đường chật chội, xe cộ, người ngợm chen chúc tất phải va chạm.

- Va chạm thì khắp thế giới cũng không tránh được. Chỉ riêng ở ta, va chạm là lập tức đấu khẩu, đấu chân tay, thậm chí đổ máu, án mạng.

- Hầu hết những “nhân vật chính” đều là giới trẻ dễ bị kích động. Nhiều khi va chạm nhẹ cũng lao vào nhau như hai con thú dữ.

- Hơn cả “dã thú” vì nhiều kẻ còn sử dụng “hàng nóng” thủ sẵn trong người, trong cốp xe. Tháng trước công an chả bắt được cả một “kho hàng nóng” đấy thôi.

- Kinh khủng thật! Nghe bọn trẻ bảo nhau, giờ ra đường phải mang theo hàng nóng, bởi chẳng may va chạm, dù có xin lỗi vẫn bị hành hung. Nếu có bình xịt ít nhất cũng làm đối phương choáng váng, rồi lên xe, vọt thẳng.

- Nguy hiêm thật, nghe đâu nhiều đứa còn nhờ chỉ chỗ mua dùi cui điện, dao, bình xịt để “an tâm hơn khi ra đường”.

- Hội chứng va chạm chỉ ở thiểu số, là phần nổi. Sâu xa hơn nằm ở chỗ thiếu văn hóa “xin lỗi”, nhường nhịn. Ngay cả trong lễ hội, lễ chùa, xin ấn cũng xô đẩy, chen chúc. Hình như con người ngày càng không biết nhường nhịn nhau.

- Chỉ có giáo dục thường xuyên và pháp luật thật nghiêm mới có thể “thuần dưỡng” thú tính hoang dã của con người.