V-League ngày càng giống võ đài!

ANTĐ - Thêm một cầu thủ nữa phải và nhập viện sau một pha vào bóng thô bạo trong trận đấu ở vòng 7 V-League hôm 26-2, việc này một lần nữa khiến V-League ngày càng giống một võ đài.

V-League ngày càng giống võ đài! ảnh 1
Đáng buồn thay, những pha vào bóng thế này ngày càng xuất hiện nhiều ở V-League
Ảnh: QUANG THẮNG

Phút 79 trận đấu SLNA - HV An Giang chiều 26-2, Đình Đồng của đội chủ nhà có một pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với tiền vệ Anh Hùng của đội khách. Sau tiếng thét lên đau đớn, Anh Hùng nằm bẹp trên sân trong sự hoang mang của các đồng đội, anh được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cầu thủ của HV An Giang bị gãy xương ống chân và được phẫu thuật ngay sau đó. Phải đến gần trưa hôm qua 27-2, Anh Hùng mới tỉnh lại, nhưng cả mùa giải V-League 2014 đã chính thức khép lại với anh. HLV Nhan Thiện Nhân của HV An Giang cho biết, đây là một thiệt thòi rất lớn cho đội bóng của ông, nhất là khi mùa giải đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất.

Chấn thương nặng của Anh Hùng cũng là ca chấn thương kinh khủng thứ 3 liên tiếp xảy ra ở V-League, dù mùa giải 2014 chỉ mới đi qua được 7 vòng. Nó khiến nhiều người có cảm giác đó không còn là những sân bóng, mà là những võ đài, nơi người ta có thể bình thản và được phép ra đòn thô bạo với nhau. Trước Anh Hùng, Danny David bị Đinh Văn Ta đạp thẳng vào ngực, còn Bruno cũng gãy chân vì sự quyết liệt quá mức cần thiết. Ba nạn nhân trên chỉ là những người “đen” nhất trong hàng loạt những pha vào bóng mang tính triệt hạ đối thủ, mà người ta thấy nhan nhản ở các trận đấu V-League trong thời gian gần đây, mà nếu không có cách hãm lại, e rằng các bệnh viện còn phải đón nhiều trường hợp khác từ chấn thương trên sân cỏ.

Cũng trong ngày 26-2, ở trận đấu mà Hải Phòng thắng Đà Nẵng 2-1, HLV Lê Huỳnh Đức khi chứng kiến đội chủ nhà đá quá rắn đã phải thốt lên thà để Đà Nẵng trắng tay còn hơn nhìn các cầu thủ của mình liên tục nhận những pha vào bóng ác ý có thể dẫn đến chấn thương nặng bất cứ lúc nào. Đó là một thực tế tệ hại và đáng xấu hổ mà có lẽ chỉ V-League mới có.

Cho đến thời điểm này, câu hỏi “bao giờ V-League mới bớt xấu xí” có lẽ còn lâu mới tìm được câu trả lời, nếu các đội bóng vẫn nới lỏng các quy tắc hành xử trên sân cỏ với cầu thủ của mình. BTC cũng từng có thông báo gửi đến các CLB đề nghị tôn trọng luật, tránh đá ẩu dẫn đến chấn thương cho đối thủ, nhưng hình như nhiều CLB vẫn “điếc không sợ súng”. Trên sân Vinh vòng 7 vừa rồi, tân trưởng giải Tanaka Koji cũng có mặt, và tất nhiên ông cũng chứng kiến việc Anh Hùng phải đau đớn rời sân. Hãy chờ xem ông Koji có tìm được phương cách tối ưu nhất để “triệt hạ” nạn bạo lực sân cỏ ở V-League hay không.

Xin thua để đỡ thiệt quân

“Nhiều đội bóng, nhiều cầu thủ V-League bây giờ hình như có chủ trương chỉ đá người chứ không đá bóng. Trong trận đấu của chúng tôi trên sân Hải Phòng, nếu trọng tài bắt đúng thì đã có vài thẻ đỏ chứ không phải là thẻ vàng. Chúng tôi chơi tốt hơn họ nhưng tôi không thể chấp nhận khi thấy các cầu thủ của mình phải hứng chịu những pha bóng ác ý đó. Tôi đã nói với trọng tài thứ 4 là nếu cho phép thì tôi sẵn sàng xin thua ngay từ đầu để đỡ thiệt quân. Tôi không hiểu vì sao HLV Hải Phòng lại để các cầu thủ chơi bừa bãi như thế. Nếu là Đà Nẵng, chúng tôi sẽ lập tức kiểm điểm kỷ luật. Chúng tôi phản đối kịch liệt bóng đá thô bạo, vì khi đó sân cỏ không phải là sân cỏ, mà là võ đài rồi!”.