V-League 2014: Đừng thêm vết nhơ khó đỡ

ANTĐ - “Cạch mặt” 6 trọng tài dính phốt, thuê chuyên gia Nhật làm trưởng giải, tăng thêm các hạng mục giải thưởng… VPF đang muốn chứng tỏ nỗ lực trong việc thay đổi chất lượng giải và đặc biệt lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ V-League 2014.

V-Legue 2014 cần đẩy lùi những vết nhơ khó đỡ. Ảnh: QUANG THẮNG

Công tác trọng tài lâu nay vẫn bị xem là điểm “nóng”, yếu tố hạn chế nhất của V-League. Vấn đề ở chỗ, không phải trọng tài Việt Nam thiếu năng lực mà bởi sự chồng chéo, lục đục và nạn bè cánh trong nội bộ bộ máy điều hành tổ chức này khiến các vua sân cỏ tự làm yếu mình. Đầu mùa giải 2014, VPF cho thấy sự mạnh mẽ hơn trong hành động, với việc loại 6 trọng tài dính phốt (kể cả tại ở giải chuyên nghiệp lẫn phong trào) khỏi danh sách những người cầm cân nảy mực V-League 2014. Trong khi đó, VFF cũng muốn chứng tỏ mình không đứng ngoài cuộc “cách mạng trọng tài” này. Quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng tuyên bố sẽ thưởng gấp 3 lần số tiền so với số tiền trong “phong bì” mà đội bóng “lót tay” trọng tài. Sáng kiến này được cho là thiết thực trong việc đẩy lùi nạn đội bóng bồi dưỡng trái phép các trọng tài, cũng như làm trong sạch  đội ngũ cầm còi Việt bởi phía đề xuất ý tưởng trên cho rằng các trọng tài sẽ là những người hiểu rõ nhất và có bằng chứng chính xác việc đồng nghiệp của mình có hoặc không “đi đêm”.

Thông tin VPF quyết định thuê chuyên gia Tanaka Koji làm trưởng giải V-League 2014 mấy ngày qua nhận được sự chú ý đặc biệt. Bất chấp việc mới đây Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đăng đàn tuyên bố rằng chuyên gia Tanaka sẽ thành công, đa số các chuyên gia khi được hỏi đều tỏ ý nghi ngờ. Bởi tất cả cho rằng với phức tạp của giải đấu, cộng thêm sự rắc rối, chồng chéo trong bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam hiện tại, rất khó để một người chân ướt chân ráo như ông Tanaka thành công. Nói như chuyên gia Trần Văn Phúc thì lý lịch, trình độ ông chuyên gia thế nào không cần rõ, điều người ta muốn biết là liệu ông này sẽ “bắt bệnh và bốc thuốc” thế nào cho V-League thoát “căn bệnh đã ở giai đoạn mãn tính, từng buộc những người tiền nhiệm giữ ghế trưởng giải phải bó tay! 

Những tuyên bố mạnh mẽ về một V-League thay da đổi thịt, một V-League có thể “hái ra tiền” ở thời điểm mới tiếp quản giải đấu của bản thân lãnh đạo VPF đến nay vẫn còn quá mơ hồ và xa xỉ. Thậm chí, mùa giải 2013 còn bị cho là mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử V-League, và cũng lần đầu tiên, một ông trưởng giải bị một tổ chức làm đơn kiến nghị cách chức. Còn ở mùa này, giữa bối cảnh từ kinh tế các đội bóng đến sự quan tâm của người hâm mộ đều tụt dốc, có lẽ chẳng ai dám mơ đến một  V-League “đẹp như tranh” như ai đó từng vẽ lên bằng lời nói, chỉ mong giới tổ chức, quản lý nó bằng hành động cụ thể, giúp cho “bức tranh” đó đừng có thêm vết nhơ. Như thế đã là thành công lắm rồi.