Ước mong về cây cầu thật của bản người Dao trên dẻo cao Hòa Bình

ANTĐ - Mỗi khi mưa lũ về, cây cầu duy nhất nối vào bản người Dao ở huyện miền núi Kim Bôi (Hòa Bình) bị dòng nước xiết cuốn phăng, hơn 100 hộ gia đình trong bản như sống trên đảo hoang, trẻ em nơi đây không dám cắp sách tới trường...

Mỗi mùa lũ, cây cầu tạm này lại bị cuốn trôi, người dân nơi đây
cần lắm một cây cầu giúp họ không bị "cô lập" và trẻ em được đến trường mà
 không phải lo lắng về sự hiểm nguy rình rập trong mùa mưa lũ

Thành Trung, chủ hội Từ thiện thật cho biết: "Sau khi cùng các
 tình nguyện viên (TNV) đi khảo sát cây cầu, chúng tôi sẽ lên kế hoạch, kêu gọi sự ủng hộ
 của cộng đồng, giúp bà con bản người Dao xây dựng một cây cầu
để người dân nơi đây yên tâm sinh sống, trẻ em được cắp sách đến trường"

Sau khi khảo sát, Thành Trung cùng các TNV
đã tìm đến bản để tặng quà cho người dân nơi đây

Cùng sẻ chia những món quà nhỏ nhưng cũng đủ làm ấm lòng người dân trong bản

Xúc động với tấm chân tình của các bạn trẻ

Trẻ em nơi đây lần đầu có được món đồ chơi của riêng mình

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được quà