Ước mơ về một đôi chân

ANTĐ - Năm 2009, khi mới sinh đứa con thứ 2, chị Trần Thị Ngọc (43 tuổi, trú tại nhà số 4/16 ngách 32/76 ngõ 43 An Dương, Hà Nội) nhận tin dữ khi chồng đột tử. Nửa năm sau chị lại bàng hoàng khi cậu con trai lớn bị lao màng não tuỷ, tay chân co quắp, hôn mê, sự sống mong manh. 

Cả nhà chỉ trông vào gánh chè rong nhưng nghe mọi người mách chỗ này chỗ kia có thầy thuốc hay chị lại vay tiền khắp nơi, cõng con đi ngay. 2 tháng nằm ở rừng Bình Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), một ông lang với cách châm cứu đặc biệt đã giành lại sự sống cho cháu Trần Quốc Thịnh. Thịnh sống nhưng hai chân gần như liệt. Sáng sáng, dù mưa hay nắng người mẹ tảo tần lại bế con ra trường Tiểu học An Dương (cách đấy 300m). Thịnh học giỏi và được bạn bè, thầy cô yêu quý. Khi các bạn tập thể dục ngoài sân trường, Thịnh bám vào tường, cần mẫn tập từng bước đi. “Mẹ là đôi chân của em, em chỉ mong sớm khỏi bệnh để mẹ đỡ vất vả”...

Ước mơ về một đôi chân  ảnh 1
3 mẹ con chị Ngọc ở trong căn nhà chưa đến 20m2. Sáng sáng chị Ngọc đưa Thịnh đi học.
Do đi lại khó khăn, Thịnh phải đóng bỉm.
Ước mơ về một đôi chân  ảnh 2
Thương mẹ, Thịnh cố gắng tự làm những việc đơn giản
 như vệ sinh cá nhân, mặc quần áo

Ước mơ về một đôi chân  ảnh 3
Thương hoàn cảnh của chị, một người tốt bụng đã bán rẻ cho chiếc xe lăn không dùng với giá 1 triệu đồng. Có xe lăn, 3 tháng nay con đường đến trường của hai mẹ con chị Ngọc đỡ vất vả hơn nhiều.
Ước mơ về một đôi chân  ảnh 4
Hôm nay, chị Ngọc phải nghỉ một buổi đi bán chè để đến Viện Châm cứu Trung ương
thanh toán tiền thuốc. Mỗi ngày Thịnh đều phải đến viện để châm cứu.
Mỗi tháng tiền chữa bệnh trên 2 triệu đồng, trong khi thu nhập từ bán chè
chỉ trên dưới 3 triệu đồng mỗi tháng.
Ước mơ về một đôi chân  ảnh 5
Chị Ngọc chuẩn bị làm chè để hôm sau đi bán. Mong muốn lớn nhất với chị giờ là có công việc
ổn định vì việc bán chè quá phụ thuộc thời tiết.
“Cháu thứ 2 nhà tôi 5 tuổi rồi, đến lúc cháu đi học thì không biết trông vào đâu nữa”,
chị Ngọc thở dài.
Ước mơ về một đôi chân  ảnh 6
Học lớp 2A1 trường Tiểu học An Dương, Thịnh học giỏi, viết chữ đẹp, thông minh.
Các thầy cô đều ấn tượng với cậu học sinh người bé xíu nhưng giọng nói to, rõ ràng.
Ước mơ về một đôi chân  ảnh 7
Giờ học Mỹ thuật hôm nay của lớp 2A1 có chủ đề Ước mơ của em. Bài vẽ của Thịnh được cô giáo khen. “Ước mơ của em là được khỏi bệnh, được đi trên đôi chân của mình”, Thịnh nói.
Ước mơ về một đôi chân  ảnh 8
Đêm nào chị Ngọc cũng bóp chân cho Thịnh trước khi đi ngủ. Với chị, sức khỏe, tương lai của Thịnh luôn là điều ám ảnh suốt cuộc đời.