Ước mơ dang dở

ANTĐ - Một nữ sinh thông minh, xinh đẹp, học giỏi ở Anh bỗng chốc trở thành nạn nhân của một vụ tấn công kinh hoàng ngay trên xe buýt đông người.  

Nạn nhân Christina Edkins và hung thủ Phillip Simelane

Nhát dao thấu ngực

Christina Edkins, 16 tuổi là học sinh trường Trung học Leasowes ở Halesowen thuộc thành phố Birmingham (Anh). 7h30 ngày 7-3-2013, như thường lệ, Edkins bắt chiếc xe buýt số 9 trên phố Broad để tới trường, nhưng không lâu sau khi lên chiếc xe buýt hai tầng, Edkins đã bị một kẻ lạ mặt đâm trúng ngực. Khi nghe tiếng kêu cứu, mọi người trên xe vội chạy tới giúp nhưng Edkins đã không qua khỏi. Do vụ tấn công diễn ra quá nhanh, mọi người không kịp nhận ra hung thủ là ai.  

Cái chết đột ngột của Edkins khiến ước mơ trở thành y tá của em không bao giờ còn thực hiện được nữa. Ngay sau đó, hơn 100 cảnh sát Anh đã vào cuộc ráo riết truy tìm kẻ tấn công. 

Sau đó, nghi phạm được xác định tên là Phillip Simelane, một kẻ vô gia cư lang thang ở khu vực Walsall, cách thành phố Birmingham khoảng 13km về phía tây bắc. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của Christina Edkins, các nhân viên điều tra phát hiện, trước đó một tháng, khi trò chuyện với bạn bè trên trang mạng xã hội Twitter, Edkins thường nhắc đến một người đàn ông hành động kỳ cục xuất hiện trên chiếc xe buýt mà cô hay đi. Tuy nhiên, họ không thể xác định chính xác động cơ gây án là gì. 

Hung thủ là kẻ tâm thần

Phillip Simelane có vấn đề về tâm thần từ hồi còn học phổ thông và bệnh tình ngày càng trầm trọng. Mẹ hắn từng đưa tới các bác sĩ điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm và bà cũng từng nhiều lần gọi điện cho cảnh sát thông báo về hành vi đập phá nhà cửa và đe dọa sát hại mình. Năm 2012, hắn từng bị giam 101 ngày trong tù vì cầm dao đe dọa chính mẹ đẻ của mình, và chống lại cảnh sát khi bị bắt giữ. Nhưng chỉ 7 ngày sau khi được thả, Simelane lại bị bắt vì các tội danh liên quan đến ma túy và trộm xe. Simelane mãn hạn tù hồi tháng 12-2012, nhưng hắn không về nhà mà thường lang thang trên đường hoặc đi xe buýt cho đỡ rét. 

 Ngày 7-3-2013, Simelane đã ở trên xe buýt được hai tiếng đồng hồ trước khi Edkins lên xe. Do hoang tưởng, hắn nghĩ rằng Edkins là mối đe dọa và vung dao đâm trúng ngực cô. Sau khi vụ tấn công xảy ra, câu hỏi được đặt ra là vì sao Simelane không bị giám sát sau khi mãn hạn tù bất chấp những cảnh báo từ các chuyên gia về tình trạng tâm thần của hắn. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng không có chính sách nào cho phép giám sát như vậy vì chỉ đến khi bị bắt giữ sau khi sát hại Edkins, Simelane mới được xác định mắc chứng rối loạn tâm thần. Hiện Simelane đang bị giam giữ vô thời hạn tại bệnh viện tâm thần.