Ước mơ cất cánh năm Rồng

ANTĐ - Tết Nhâm Thìn đã cận kề, các VĐV như tất bật hơn với việc vừa tập luyện, vừa chuẩn bị tết cùng gia đình. Mỗi người đều có những ước mơ, dự định riêng cho mình trong năm Rồng.

Hà Thanh (TDDC): Tấm huy chương Olympic để đời

Năm 2011 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của tôi với các danh hiệu cao quý như VĐV tiêu biểu năm, HCĐ thế giới, HCV Nhật mở rộng và đặc biệt là tấm vé dự Olympic 2012. Bất cứ VĐV nào cũng đều mơ ước một tấm huy chương tại giải đấu danh giá này, về phần mình tôi mong tái lập được thành tích HCĐ có được tại giải VĐTG 2011. Tất nhiên để thành hiện thực không phải dễ, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình và theo đuổi đến cùng.

Dương Thị Việt Anh (Điền kinh): Tết này, ba mẹ có nhà mới

Từ nhỏ tôi đã ước mơ một ngày nào đó có thể xây cho ba mẹ một căn nhà mới, thay thế căn nhà lụp xụp hiện nay. Với số tiền thưởng SEA Games 26 cùng khoản tiền tích cóp được suốt thời gian thi đấu, tôi đã có thể hiện thực hóa ước mơ đó. Căn nhà đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng và tết này, ba mẹ sẽ có nhà mới ở. Đó là niềm vui và cũng là động lực để tôi phấn đấu cho mục tiêu sắp tới: giành vé dự Olympic.

Kiến Quốc (Bóng bàn): Cưới vợ và có thằng cu

Mải mê thi đấu hơn chục năm qua, giờ là lúc tôi muốn dành thời gian lo cho tương lai. 2012 sẽ là năm có nhiều điều mới mẻ với tôi, đi học lấy bằng huấn luyện tại ĐH TDTT. Song nhiệm vụ quan trọng hơn là… lấy vợ. Tôi và ý trung nhân là người cùng quê Khánh Hòa, chúng tôi yêu nhau đã được hơn 5 năm và giờ sẽ tính chuyện trăm năm. 26-1 tới đôi bên gia đình sẽ làm lễ ăn hỏi và ra Giêng tôi sẽ rước nàng về dinh. Sau đó là kiếm thằng cu con, nếu sinh được ngay trong năm nay thì càng tốt.  

Hoài Thu (Taekwondo): Đảm đương tốt cương vị mới

Kể từ năm nay, tôi chính thức giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện tại Trung tâm thể thao Bộ Công an. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, thử thách đang đợi tôi phía trước, nhưng hy vọng với kinh nghiệm sau nhiều năm thi đấu sẽ là hành trang giúp tôi hoàn thành tốt vai trò đào tạo các thế hệ VĐV. Cũng trong năm nay, tôi sẽ lập gia đình cùng một cựu VĐV đua thuyền. Tháng 2 tới, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới và tôi đang hồi hộp chờ đón cương vị mới khá thú vị, đó là  làm vợ và làm mẹ.

Thành Lương (CLB BĐ Hà Nội): Cống hiến cho ĐTVN

Mục tiêu trong năm nay của tôi là thi đấu thật tốt cho CLB BĐ Hà Nội, và cùng ĐTVN đăng quang tại AFF Cup 2012. Bên cạnh việc thi đấu, tôi cũng muốn dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Trọng trách ngày một nặng nề hơn nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. Hy vọng năm nay tôi sẽ có thêm nhiều niềm vui, và niềm vui đầu tiên có thể là chào đón đứa con đầu lòng.