Bảng D, 1h45 ngày 12-6:

Ukraine - Thụy Điển: Cho lần đầu tiên

ANTĐ - Ukraine thật sự là một bí ẩn ở VCK EURO 2012, bởi đội bóng Đông Âu chưa bao giờ góp mặt tại một VCK của giải vô địch các quốc gia châu Âu, trước lúc trở thành đồng chủ nhà với Ba Lan ở mùa hè này.

 Ký ức đáng nhớ nhất của bóng đá Ukraine trên bình diện quốc tế là tại đấu trường World Cup, nơi họ từng lọt vào vòng tứ kết giải đấu tổ chức ở Đức cách đây 6 năm. Bên cạnh thành tích nghèo nàn, Ukraine không có sự chuẩn bị tốt cho EURO. 2 thất bại liên tiếp dưới tay Áo và Thổ Nhĩ Kỳ khiến các CĐV nước đồng chủ nhà rất lo lắng về khả năng gặt hái thành công của đội bóng vàng-xanh. Không những thế, Ukraine còn trải qua sự cố trong quá trình chuẩn bị sau khi 10 cầu thủ phải điều trị vì ngộ độc thực phẩm, điều khiến họ suýt chút nữa phải huỷ bỏ trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nhưng nói thế không có nghĩa Ukrainae đứng ra tổ chức EURO 2012 chỉ để nhìn các đối thủ tranh tài. Câu chuyện cổ tích của Đan Mạch năm 1992, sau đó của Hy Lạp vào năm 2004 cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra. Đây cũng là nguồn động lực tinh thần rất lớn bên cạnh lợi thế đồng chủ nhà. Nạn chấn thương khiến Ukraine không có những sự lựa chọn tốt nhất, song người hâm mộ Ukraine vẫn đặt niềm tin vào tài “chèo lái” của Oleg Blokhin trên băng ghế huấn luyện và đặc biệt là tài năng và kinh nghiệm của Andriy Shevchenko. 

Shevchenko đã gặt hái hầu hết các danh hiệu ở cấp độ CLB. Ở tuổi 35, đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng để tiền đạo này có thể gặt hái thành công với ĐTQG. Bên kia chiến tuyến, dẫn đầu các cầu thủ Thụy Điển sẽ là Zlatan   Ibrahimovic. Không nổi lên cùng thời, nhưng Ibrahimovic và Shevchenko đều gặt hái thành công ở AC Milan. Ibra đang ở đỉnh cao phong độ, còn Sheva thì đã lỗi thời. Nhưng khi muốn cháy hết mình cho lần đầu tiên (với Ukraine) và lần cuối cùng (với riêng Shevchenko), đội bóng của Ibra hãy dè chừng Sheva!