UBND xã vắng hoe, ngoài treo biển cấm quay phim, chụp ảnh

ANTĐ - Nội quy ban bố nghiêm cấm cán bộ, nhân dân khi đến khu vực trụ sở UBND xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng “Không được phim, chụp hình trong khu vực của cơ quan nếu như chưa có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan” rộng cả mét vuông, được đóng khung nhôm, treo tại cổng ra vào trụ sở, khiến nhiều người dân tỏ ra hoài nghi về tính minh bạch, công tâm của những vị cán bộ được coi là công bộc của dân, hưởng lương từ tiền thuế của dân.
Đối với người dân trong xã, đây là thông tin không mới, vì nó đã được chính quyền xã thực hiện từ nhiều năm nay rồi, nhưng với cánh phóng viên (PV) báo chí thì đây lại là chuyện lạ. Và cũng từ cái biển cấm này, một số PV đã bị nhân viên bảo vệ, cùng một cán bộ văn phòng một cửa có những lời lẽ thiếu văn hóa, đòi tịch thu máy ảnh, yêu cầu ra khỏi trụ sở UBND xã…
Sự việc diễn ra vào ngày 21-3, khi các PV đến trụ sở UBND xã này để tìm hiểu thông tin từ phía chính quyền địa phương, liên quan tới vụ án tưới xăng, phóng hỏa thiêu cả nhà. 

UBND xã vắng hoe, ngoài treo biển cấm quay phim, chụp ảnh ảnh 1
Tấm biển thông báo nghiêm cấm các cán bộ,
nhân dân không được quay phim, chụp ảnh trong khu vực cơ quan


Đã gần 15h, ngày 21-3, mà không một phòng ban nào của xã có cán bộ đến làm việc, các cửa đều khóa chặt, ngoại trừ văn phòng Một cửa có 2 cán bộ. Một vài người dân vẫn đang ngồi chờ đợi ngoài sân. Đứng đợi đến 15h cũng không có một ai, gọi điện không ai nghe máy. Thấy vậy, PV bỏ máy ảnh chụp ra chụp một vài tấm hình trụ sở vắng thì lập tức một bảo vệ tuổi ngoài 50, cùng một cán bộ của phòng Một cửa chạy sồng sộc ra đòi thu máy ảnh, cấm phóng viên chụp ảnh. Chúng tôi hỏi lại, tại sao lại đòi thu máy ảnh thì vị bảo vệ nói cộc lốc: “Ai cho chụp ảnh ở đây. Đã xin ý kiến của lãnh đạo xã chưa. Không có mắt à? Đọc bảng thông báo nghiêm cấm quay phim, chụp hình treo ngoài cổng chưa đấy hả…”. Chưa hết, vị cán bộ văn phòng khoảng ngoài 30 tuổi kia cũng chẳng kém, ùa vào, nói: “Các anh, chị là ai mà dám chụp ảnh trong này. Liên hệ công tác chưa mà vào đây, gặp ai. Vào bộ phận một cửa đăng ký?”

Thấy vậy PV liền trả lời rằng đến gặp Ban công an xã chứ không phải đến xin con dấu, chữ ký gì liên quan tới thủ tục hành chính mà phải qua văn phòng một cửa. Và đặt ra câu hỏi, đã 15h mà vẫn không thấy các vị lãnh đạo, nhân viên hành chính xã tới làm việc.

Đuối lý, vị cán bộ liền rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó, rồi quay sang bảo với PV, lãnh đạo hẹn đến chiều… "Lãnh đạo xã xuống gia đình các nạn nhân bị chết ở thôn Xích Thổ hỏi thăm, chia buồn rồi!"

UBND xã vắng hoe, ngoài treo biển cấm quay phim, chụp ảnh ảnh 2
Gần 15h chiều mà các phòng, ban của xã vẫn đóng cửa

Đoán chắc được, các vị kia đang nói dối, vì PV vừa từ gia đình các nạn nhân về, đi thẳng lên trụ sở UBND xã. PV quyết định quay xe trở về gia đình các nạn nhân. Tại đây, mọi người thân thích, họ hàng với gia đình nạn nhân ông Trần Đình Hậu khẳng định, sau khi đưa ma cho 2 ông cháu về đến giờ không thấy đoàn cán bộ đại diện cho xã Hồng Thái xuống. Còn từ đầu giờ chiều đến giờ (hơn 15h - PV) cũng không thấy xuống.

Tiếp tục quay về trụ sở UBND xã lần nữa nhưng các phòng, ban chức năng cửa vẫn khóa im ỉm, ngoài sân là mấy công dân vẫn đứng đợi chờ để làm thủ tục hành chính. Một đôi thanh niên nam nữ người địa phương đi đăng ký kết hôn, đợi cán bộ mãi không được, buồn rầu chở nhau ra về. Ông bảo vệ xã khi trước cho PV biết, chưa ai đến đâu mà gặp.

Trong quá trình làm việc, PV không ít lần gặp sự cản trở khi tìm hiểu thông tin tại một số cơ quan, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc UBND xã Hồng Thái, huyện An Dương (Hải Phòng) treo biển cấm quay phim, chụp ảnh hoành tráng như thế này quả là hiếm…