U23 Việt Nam tan nát giấc mơ vàng: Thua vì thiếu bản lĩnh

ANTĐ - Thất vọng! Đó là tâm lý của tất cả các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân vận động Gelora Bung Karno khi chứng kiến trận thua của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Indonesia.

Trong suốt 90 phút của trận đấu bán kết, đội U23 Việt Nam đã hoàn toàn lép vế trước U23 Indonesia mạnh mẽ và khát khao hơn. Với lợi thế sân nhà, và trước sự cổ vũ của hơn 70 nghìn cổ động viên, các cầu thủ Indonesia đã nhập cuộc tự tin hơn, họ cầm bóng tốt và tổ chức phản công nhanh cũng rất hiệu quả. Trong khi đó với hàng công yếu kém, hàng thủ lỏng lẻo, U23 Việt Nam đã phải trả giá bằng 2 bàn thua và chấp nhận gặp lại Myanma trong trận đấu tranh Huy chương đồng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Falko Goetz cho biết: “Trận đấu hôm nay hoàn toàn khác các trận đấu từ đầu SEA Games. Các cầu thủ Indonesia đã chơi rất tốt. Kế hoạch trước trận đấu của đội Việt Nam là chơi tấn công nhưng hàng phòng thủ đã chơi không tốt ngày hôm nay nên cơ hội tấn công của Việt Nam là không nhiều”.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên Indonesia cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi rắn với đội chủ nhà, HLV Goetz trả lời: “Các cầu thủ Việt Nam có thể hình nhỏ hơn nên họ phải phản kháng lại những pha va chạm có chủ ý. Tôi nghĩ các cầu thủ Indonesia mới là những người chơi rắn”.

Ông Goetz cũng nói thêm rằng các cầu thủ của Việt Nam còn rất trẻ, phần lớn số họ còn có thể thi đấu SEA Games tiếp theo, chỉ có một vài cầu thủ có kinh nghiệm, nên khi đứng trước một trận đấu lớn như thế này, họ đã không phát huy được hết khả năng của mình”.

Về phần HLV Rahmad Darmawan, ông cũng đã khẳng định rằng chủ trương của đội Indonesia là chơi áp sát và rắn nhất có thể đối với Việt Nam khi trả lời câu hỏi của phóng viên An ninh Thủ đô. “Nếu chúng tôi không chơi rắn như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Việt Nam là một đội bóng tốt, họ có các cầu thủ kiểm soát bóng tốt, nhưng lại không thể chơi nhanh và chịu được áp lực. Do đó tôi đã chỉ đạo các cầu thủ của mình chủ động chơi “thể lực” đối với Việt Nam”.

Ông Darmawan cũng nói thêm: “Quan sát trận đấu, tôi đã rất lo lắng diễn biến của trận sẽ xấu đi khi có quá nhiều va chạm. Các bạn cũng thấy cầu thủ hai bên đã có những lúc xô xát với nhau. Tôi hy vọng chấn thương của cả hai bên sẽ sớm hồi phục cho trận đấu tiếp theo".