U23 Việt Nam tan giấc mơ vàng

ANTĐ - Dù rất nỗ lực song để thua U23 Indonesia 2-0, U23 Việt Nam một lần nữa lỗi hẹn với giấc mơ huy chương vàng.

U23 Indonesia (áo trắng) tỏ ra lấn lướt U23 Việt Nam

Do trung vệ Long Giang vắng mặt vì thẻ đỏ ở trận đấu trước gặp Lào, HLV Falko Goetz buộc phải xếp Huỳnh Phú đá cặp cùng Anh Quang. Sau 2 trận vắng mặt hậu vệ trái Ngọc Anh và tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh trở lại đội hình xuất phát. "Nhạc trưởng" Thành Lương cũng ra sân ngay từ đầu, hợp thành bộ tứ trên hàng công với Đình Tùng, Văn Quyết và Văn Thắng.

U23 Việt Nam là một trong ba đội bất bại ở vòng bảng (cùng Malaysia và Myanmar). Đây cũng là đội ghi bàn nhiều nhất vòng bảng (16 bàn), và đạt có hiệu số cao nhất (+14).

20 năm qua, hai đội đã 8 lần gặp nhau ở đấu trường SEA Games. Indonesia thắng 4, trong khi con số của Việt Nam là 3. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu duy nhất tại bán kết của giải đấu này, đội bóng của chúng ta đã chiến thắng (1-0, tại SEA Games 1999).

Những phút đầu trận đấu diễn ra tương đối căng thẳng. Cầu thủ hai đội không ngần ngại va chạm trong các pha tranh chấp. Ngay phút thứ 3 Anh Ngọc đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống vào bóng quyết liệt.

Sức ép có phần dồn nhiều về phía khung thành của Bửu Ngọc, nhưng chưa có bất cứ pha bóng nào khiến các cổ động viên Việt Nam phải thót tim.

Để tránh những sai sót không đáng có, hàng thủ Việt Nam lựa chọn các giải pháp phá bóng an toàn dù có phải chịu phạt góc.

Phút 16 Oktovianus lật vào từ cánh trái, bóng tìm đến một cầu thủ Indonesia ở phía xa nhưng cầu thủ này lóng ngóng không kịp dứt điểm.

Phút 17 Oktovianus dứt điểm ở cụ ly gần bên mé trái, nhưng Bửu Ngọc đã kịp trổ tài cứu thua. Hàng thủ Việt Nam đang phải trải qua những phút đầy nặng nề. Tuy nhiên họ vẫn kịp bọc lót cho nhau để hóa giải.

Chỉ hai phút sau, một quả sút phạt trực tiếp của Indonesia đưa bóng đập hàng rào đổi hướng. Tuy nhiên Bửu Ngọc một lần nữa xuất sắc nhoài người bắt gọn.

Phút 23 Patrich tận dụng sức mạnh xuyên phá vào cấm địa của Việt Nam. Tiền đạo của đội chủ nhà ngoặt bóng qua hai cầu thủ đội khách, nhưng tiền vệ Hoàng Thịnh kịp thời lui về hỗ trợ đầy quả cảm.

Thủ môn Bửu Ngọc liên tiếp cứu thua xuất thần. Anh đang là chỗ dựa thực sự cho các đồng đội. Thủ môn người Đồng Tháp đã rất cảnh giác để đẩy một quả phạt góc rót trực diện xuống khung thành, và sau đó tung người đẩy cú sút uy lực khác của Bonai.

Sau những nỗ lực hết mình, Bửu Ngọc đang cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Sau khoảng 5 phút điều trị, anh đã có thể tiếp tục thi đấu.

Phút 34 U23 Việt Nam có cú sút đầu tiên về phía đối phương, nhưng pha dứt điểm của Trọng Hoàng từ ngoài cấm địa nhẹ và thiếu chính xác.

Phút 37 Việt Nam có cơ hội thực sự đầu tiên. Sau nỗ lực chuyền bóng của Trọng Hoàng, Đình Tùng thoát vào cấm địa nhưng ở góc quá hẹp, anh chỉ có thể đưa bóng đến đúng vị trí mà thủ thành Meiga đã chọn.

Bị đối hương ép sân nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn đang đứng vững. Họ thi đấu với một tinh thần quyết tử của những chiến binh.

Phút 42 Bửu Ngọc chần chừ trong tình huống phát bóng, dẫn đến việc bị trọng tài người Hàn Quốc rút thẻ vàng cảnh cáo.

Phút 45 từ tình huống đấm bóng giải vây của Bửu Ngọc, U23 Việt Nam tổ chức phản công nhanh. Đình Tùng cầm bóng kiên cường thoát xuống, nhưng do đối phương theo quá chặt anh không thể phối hợp cùng đồng đội dù đã đi đến sát cấm địa.

Hiệp một sẽ được bù giờ 5 phút.

Phút 50 một đường chuyền nguy hiểm tạo điều kiện cho Patrich thoát xuống, nhưng Ngọc Anh đã kịp lui về chắn trước đường chạy của đối thủ rồi đưa bóng ra xa khung thành đội nhà. Từ quả phạt góc sau đó một cú đánh đầu của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đến đúng vị trí của Bửu Ngọc.

Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Hiệp hai bắt đầu với đội hình của cả hai đội đều giữ nguyên như khi xuất phát. Trời tại Jakarta mưa mỗi lúc một lớn.

Phút 48 sai sót ở tuyến giữa của chúng ta tạo điều kiện cho Bonai thoát xuống đối mặt với Bửu Ngọc. Nhưng chân sút đội chủ nhà sút chệch cột.

Phút 51 Thành Lương va chạm mạnh với cầu thủ đối phương và phải nằm sân đến vài phút. Sau khi được chăm sóc, anh đã đứng dậy thi đấu tiếp với một chiếc băng quấn quanh đầu.

Phút 54 U23 Việt Nam có cơ hội tuyệt vời, với cú sút cực mạnh của Văn Quyết nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ thành Meiga. Gần như ngay sau đó, một đường chuyền xuống tinh tế tạo điều kiện cho Đình Tùng thoát xuống, nhưng bóng đi hơi sâu và cầu thủ của chúng ta chậm hơn thủ môn Meiga một nhịp.

Một sai sót của hàng tiền vệ tạo điều kiện cho đối phương có bóng thoát xuống, nhưng một pha lăn xả của một cầu thủ áo đỏ đã kịp thời ngăn chặn đối phương.

Tuy nhiên ở quả đá phạt sau đó, Patrich đã ghi bàn cho Indonesia bằng một cú sút sệt đi qua chân hàng rào. Bửu Ngọc đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Sau khi có bàn mở tỷ số Indonesia chơi chậm chắc. U23 Việt Nam nhờ đó cũng đã có nhiều tình huống lên bóng hơn, nhưng chưa có một pha bóng nào thực sự đáng kể. Indonesia đang chơi phòng ngự số đông và rình rập phản công.

Phút 69 tiền vệ phòng ngự Hoàng Thịnh được rút ra khỏi sân. Hoàng Thiên được tung vào nhằm tăng cường khả năng tấn công. Văn Thắng lui xuống thấp đá như một tiền vệ trung tâm.

Đình Tùng liên tục có cơ hội, nhưng ở những vị trí không thực sự thuận lợi anh hoặc sút chệch cột, hoặc đưa bóng vọt xà. Sự nôn nóng đã dần thể hiện trong những pha xử lý của các cầu thủ Việt Nam.

Phút 76 Bonai khống chế bằng ngực rồi xoay người dứt điểm nguy hiểm, nhưng Bửu Ngọc đã kịp đổ người hóa giải.

Phút 84 Đình Tùng được rút ra nhường chỗ cho Tuấn Anh.

2-0 cho Indonesia, và đây là dấu chấm hết với U23 Việt Nam trận này. Nhận bóng từ quả ném biên của đồng đội, Bonai tung ra cú sút mạnh trước cấm địa đưa bóng đập chân một cái bóng áo đỏ vuột khỏi tầm với của thủ thành Bửu Ngọc.

Thua trận này, U23 Việt Nam sẽ gặp lại U23 Myanmar trong trận tranh huy chương đồng; còn U23 Indonesia vào chung kết gặp U23 Malaysia.

Đội hình xuất phát

U23 Indonesia: Meiga, Mahardiga, Melgiansyah, Octovianus, Gunawan, Kipuw, Vermansyah, Diego, Bonai, Patrich, Rahman.

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Ngọc Anh, Anh Quang, Huỳnh Phú, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Đình Tùng, Văn Thắng, Văn Quyết.