U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc trên hành trình tới SEA Games 28

ANTĐ - Thầy trò HLV Toshiya Miura đã có một trận đấu không tệ trước đội bóng mạnh hơn hẳn là U23 Hàn Quốc, trong trận giao hữu diễn ra lúc 19h tối nay (9-5) trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Với ĐT U23 Việt Nam, đối thủ đến từ xứ sở Kim chi được coi là "thuốc thử liều cao", là màn sát hạch quan trọng trước thềm SEA Games 28. Đây là trận đấu mà HLV Miura có thể đánh giá toàn diện hơn về các học trò, khi mà chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là toàn đội sẽ gút danh sách và lên đường sang Singapore.

U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc trên hành trình tới SEA Games 28 ảnh 1

Võ Huy Toàn trong vòng vây của 2 cầu thủ U23 Hàn Quốc. Ảnh Thuần Thư

Trước trận đấu này, HLV Miura cho biết: "Tôi vui vì chúng ta đã sắp xếp được một trận giao hữu với U23 Hàn Quốc, một trong những đội mạnh nhất châu Á. Trận đấu này rất quan trọng. Tôi đã gọi 30 cầu thủ cho đợt tập trung này nhưng đội hình tham dự SEA Games chỉ có 20 cái tên, nên đây là một cuộc thử nghiệm hữu ích".

Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam thường xuyên có những trận cọ xát với các đội bóng từ Hàn Quốc, đặc biệt là tuyển sinh viên Hàn Quốc ở một số giải giao hữu. Thế nên, không hề có cảm giác bỡ ngỡ nào khi ĐT U23 Việt Nam xuất trận, dù đối thủ hôm nay được đánh giá rất cao.

U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc trên hành trình tới SEA Games 28 ảnh 2

Đội khách (áo trắng) không tỏ ra quá vượt trội so với U23 Việt Nam. Ảnh Thuần Thư

Ở đội hình xuất phát, Mạc Hồng Quân là người chơi cao nhất. Hỗ trợ anh bên cánh trái là Võ Huy Toàn, cánh phải là Phi Sơn, và ở trung tâm là Hoàng Thịnh và Ngọc Thắng. Trong khi đó, Tiến Dũng và Ngọc Thịnh sát cánh ở trung tâm hàng thủ. Hậu vệ phải Quế Ngọc Hải vẫn là người đeo băng đội trưởng.

U23 Hàn Quốc cho thấy họ có thể hình vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam. Dù vậy, trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà vẫn có được một thế trận khá cân bằng nhờ sự tự tin của các học trò HLV Miura.

Cơ hội nguy hiểm nhất là tình huống bóng chạm xà ngang khung thành Văn Tiến ngay phút thứ 2. Jang Hyunsoo tạt bóng từ trái vào, bóng hơi ăn ra má ngoài, lượn hiểm học đập trúng xà ngang khung thành U23 Việt Nam. 

U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc trên hành trình tới SEA Games 28 ảnh 3

Một trận hòa vừa lòng với ĐT U23 Việt Nam. Ảnh Thuần Thư

Nhìn chung, trong 45 phút đầu tiên, ĐT U23 Việt Nam chỉ có hàng thủ và hàng tiền vệ là chơi tạm ổn. Mạc Hồng Quân tỏ ra khá lạc lõng trên hàng công do bị đối phương kèm chặt.

Cuối hiệp 1, Công Phượng được tung vào sân do Phi Sơn gặp chấn thương. Dù nhận được nhiều kỳ vọng, và cũng chơi khá nỗ lực, nhưng tiền đạo của HAGL cũng không thể mang lại sự khác biệt, mà cụ thể là bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc, trong quãng thời gian còn lại.

Bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc cũng không khá hơn khi mà các đường lên bóng của họ chưa đủ độ sắc để chọc thủng lưới đội chủ nhà. Ngay cả trong tình huống đáng chú ý ở phút 88, bắt nguồn từ sai lầm của thủ môn Văn Tiến, tiền đạo của Hàn Quốc cũng không thể dứt điểm thành công.

U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc trên hành trình tới SEA Games 28 ảnh 4

Phi Sơn (phải) và một số đồng đội gặp chấn thương ở trận này. Ảnh Thuần Thư

Hòa 0-0, một tỉ số không đến nội tệ, nhưng HLV Miura hẳn sẽ phải rất lo lắng, vì ở trận này, có khá nhiều vị trí gặp phải vấn đề với chấn thương, trong đó nổi bật là Hoàng Thịnh, Phi Sơn và Ngọc Hải. Cả 3 cầu thủ này đều phải rời sân từ giữa trận và cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ.