U23 Việt Nam bị Thái Lan cầm hòa đáng tiếc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hai pha làm bàn đẹp mắt của Tuấn Tài và Văn Tùng không đủ giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan, khi chúng ta bị cầm hòa 2-2 ở trận ra quân vòng bảng giải U23 châu Á 2022 vào đêm 2-6 tại Uzbekistan.

Tròn 12 ngày kể từ chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam gặp lại U23 Thái Lan ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2022. Không chỉ có thay đổi trên băng ghế huấn luyện, thành phần cả hai đội đều có nhiều sự bổ sung trên bộ khung từng dự SEA Games.

U23 Việt Nam mở tỉ số từ rất sớm trước U23 Thái Lan
U23 Việt Nam mở tỉ số từ rất sớm trước U23 Thái Lan

Bước vào trận đấu này, HLV Gong Oh-kyun không thể có sự phục vụ của trung vệ Nguyễn Thanh Bình do vấn đề sức khỏe. Cụ thể, sau khi ngủ dậy, Thanh Bình có dấu hiệu bị sốt nhẹ. Dù test âm tính với SARS-CoV-2 nhưng do sức khỏe không đảm bảo, trung vệ sinh năm 2000 buộc phải vắng mặt.

Không có Thanh Bình, trung vệ Lương Duy Cương được xếp đá cặp cùng đội trưởng Việt Anh trước khung thành Văn Toản. Các cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát còn lại của U23 Việt Nam là Tuấn Tài, Văn Đô, Văn Khang, Tiến Long, Văn Trường, Danh Trung, Mạnh Dũng và Minh Bình.

Tuy nhiên, một số xáo trộn đã xuất hiện khi Nhâm Mạnh Dũng chơi ở vị trí trung vệ lệch trái thay vì tiền đạo như dự đoán. Ngoài ra, Lê Văn Đô cũng đá tiền vệ trái thay vì hậu vệ phải - vị trí được Tiến Long bất ngờ đảm nhiệm.

Trên SVĐ Bunyodkor ở Tashkent (Uzbekistan), bất ngờ xảy ra từ rất sớm, khi U23 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước ngay từ giây 17. Hậu vệ Phan Tuấn Tài trong pha dâng cao có pha sút xa quyết đoán, bóng đập vào người trung vệ Khemdee rồi bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn U23 Thái Lan.

Hai trận liên tiếp, Tuấn Tài đều ghi dấu ấn trước Thái Lan, sau pha kiến tạo cho Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất ở chung kết SEA Games 31.

Thủ môn Văn Toản mắc sai lầm khó hiểu khiến U23 Việt Nam thủng lưới
Thủ môn Văn Toản mắc sai lầm khó hiểu khiến U23 Việt Nam thủng lưới

Bị thủng lưới từ quá sớm, U23 Thái Lan tỏ ra lúng túng trong những phút tiếp theo. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam lại không thể tận dụng quãng thời gian này để ghi thêm bàn thắng.

Đến phút 28, HLV Worrawoot Srimaka tung hai cầu thủ tấn công Ben Davis và Wanchat vào để gia tăng sức ép. Đội bóng xứ Chùa vàng đã thành công khi chỉ 6 phút sau, Ben Davis đã có pha dứt điểm từ xa mang về bàn gỡ hòa 1-1.

Ở tình huống này, thủ môn Văn Toản đỡ được bóng, nhưng bóng nảy lên khiến anh mất phương hướng. Trong khi anh còn loay hoay xem bóng ở đâu, thì quả bóng đã xoáy vào sâu bên trong vạch vôi, mang về bàn gỡ cho Thái Lan bất chấp nỗ lực cản phá dẫn đến chấn thương và phải rời sân của Văn Toản.

Sau khi gỡ hòa, U23 Thái Lan chơi lấn lướt hơn so với các học trò HLV Gong. Một số cầu thủ U23 Việt Nam cho thấy vấn đề về thể lực, nhưng vẫn nỗ lực hơn 100% phong độ để thi đấu trên sân.

Trong một thế trận bị ép, các cầu thủ của chúng ta một lần nữa khiến CĐV nhà vỡ òa khi có bàn dẫn trước Thái Lan lần thứ hai. Phút 73, lại là Tuấn Tài với pha treo bóng bên cánh trái chuẩn xác để Văn Tùng tung cú úp mu bóng sống vô cùng đẹp mắt, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá nào. 2-1 cho U23 Việt Nam và đó là một tuyệt phẩm của Văn Tùng.

Những phút cuối, các cầu thủ Việt Nam chơi lăn xả trước sức ép khủng khiếp mà người Thái tạo ra, để bảo vệ thành quả. Tuy nhiên, phút 90+2, Suphanat vượt qua sự kèm cặp của hàng thủ đội bóng áo đỏ, đánh đầu cắt mặt gỡ hòa 2-2 cho U23 Thái Lan.

Đó cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu. U23 Việt Nam đánh rơi 3 điểm đáng tiếc trước người Thái và cũng để tuột khỏi tay chiến thắng "mở hàng" thời kỳ mới của HLV Gong Oh-kyun.