U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 4-1: Màn trình diễn ngoạn mục!

ANTĐ - Một lần nữa, U19 Việt Nam đã khiến người hâm mộ cả nước thăng hoa trong cảm xúc với màn trình diễn hoàn hảo trong trận bán kết trước U19 Myanmar, diễn ra tối nay ở SVĐ Mỹ Đình.
Có rất nhiều lời cảnh báo đã được dành cho U19 Việt Nam trong lần tái ngộ U19 Myanmar, những người đã đánh bại chúng ta 4-3 trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah ở Brunei cách đây chừng nửa tháng. Thậm chí, trận đấu này với thầy trò HLV Graechen còn được đánh giá là khó khăn hơn nhiều lần so với 2 cuộc đọ sức trước đó của U19 Việt Nam trước U19 Australia và U19 Nhật Bản, vì tính chất một mất một còn của nó.

U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 4-1: Màn trình diễn ngoạn mục! ảnh 1
U19 Việt Nam càng chơi càng hút hồn người hâm mộ


Thế nhưng, thêm một lần nữa, các cầu thủ trẻ Việt Nam lại khiến cho bất cứ CĐV khó tính nhất nào cũng phải hài lòng và sung sướng. 4 vạn khán giả ở Mỹ Đình cùng hàng triệu người hâm mộ cả nước lại có một đêm dạt dào cảm xúc, với màn trình diễn thuyết phục của ĐT U19 Việt Nam.
Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 1, hàng công của U19 Việt Nam, với sự cơ động và năng nổ của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Long, Tuấn Anh hay Quang Hải, đã giúp U19 Việt Nam chơi chủ động và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Với một HLV người Đức là Gerd Zeise, đặc sản của U19 Myanmar không chỉ là một hàng phòng ngự được tổ chức hợp lý, mà còn có cả một hàng công sắc bén. Trong một trận giao hữu hồi đầu năm nay, U19 Myanmar từng gây sốc khi thắng U19 Nhật Bản bằng pha lập công duy nhất Maung Maung Soe. Thế nhưng, điều đó dường như chẳng có nhiều ý nghĩa, khi mà các học trò của HLV Graechen đạt được trạng thái tự tin và khát khao cao độ.
U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 4-1: Màn trình diễn ngoạn mục! ảnh 2
Văn Toàn (9) và các đồng đội tiếp tục chơi chói sáng ở Mỹ Đình
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, mà đáng kể nhất là tình huống đưa bóng chạm xà ngang của Văn Long ở phút 22, U19 Việt Nam đã cụ thể hóa ưu thế và sự tự tin của mình bằng bàn thắng mở tỉ số của Tuấn Anh ở phút 30. Một cú cứa lòng quá đẹp mắt và đẳng cấp mà có lẽ là rất lâu rồi, các CĐV Việt Nam mới lại thấy một cầu thủ thực hiện khi đang khoác lên mình màu áo quốc gia. Có bàn mở tỉ số, tinh thần của U19 Việt Nam càng được đẩy lên. Và khi một đội bóng chơi duy mỹ như thế đạt đến độ hưng phấn cao, thì không ngạc nhiên khi những bàn thắng đẹp cứ thế liên tiếp đến. Chỉ 9 phút sau bàn thắng mở tỉ số của đồng đội, Xuân Trường, một tiền vệ trung tâm một lần nữa khiến cầu trường Mỹ Đình vỡ òa trong niềm hân hoan, với pha sút phạt hàng rào vô cùng đẳng cấp, nâng tỉ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam. Một bàn thắng mà chúng ta chỉ thường thấy ở những cầu thủ đã trưởng thành và chơi ở trình độ cao.
U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 4-1: Màn trình diễn ngoạn mục! ảnh 3
Một chiến thắng quá thuyết phục của U19 Việt Nam
Chưa dừng lại ở đó, khi hiệp 2 chỉ bắt đầu được 6 phút, bộ đội Công Phượng – Văn Toàn một lần nữa chứng tỏ vì sao họ lại là cặp tiền đạo đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, với pha phối hợp đẹp mắt, nâng tỉ số lên 3-0. Từ đường chuyền thông minh của Công Phượng, Văn Toàn băng xuống đối mặt với thủ môn Min Latt. Và cú xỉa bóng điệu nghệ của tiền đạo mang áo số 9 này đã không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá nào. Ngay cả khi để U19 Myanmar chọc thủng lưới chỉ 3 phút sau bàn thắng đó, để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3, thì bữa tiệc của CĐV Việt Nam vẫn tiếp diễn ngoạn mục. Nó ngoạn mục ở chỗ, những bàn thắng của U19 Việt Nam đến không chỉ là những bàn thắng thông thường, mà nó đều là những pha lập công vô cùng đẹp mắt, mang lại cảm giác thăng hoa cho những ai chứng kiến. Bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 cho U19 Việt Nam ở phút 66 là một tình huống như vậy.
U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 4-1: Màn trình diễn ngoạn mục! ảnh 4
U19 Việt Nam càng chơi càng trưởng thành
Nhận đường chuyền vượt tuyến của Xuân Trường, tiền vệ Văn Long khống chế bóng gọn gàng rồi vỉa má ngoài chân phải điệu nghệ, buộc Min Latt phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa. Một show diễn hoàn hảo của ĐT U19 Việt Nam và thật khó để tìm ra một điểm trừ nào trong cách chơi tấn công tưng bừng của các học trò HLV Graechen ở trận đấu này.
Chiến thắng giòn giã ở bán kết trước U19 Myanmar chắc chắn sẽ tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho U19 Việt Nam khi tái ngộ U19 Nhật Bản, những người đã thắng U19 Thái Lan 2-1 ở trận bán kết đầu tiên. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 13-9 tới, trên sân Mỹ Đình.