U19 Việt Nam khiến 2 vạn khán giả Indonesia chết lặng

ANTĐ - Sau chiến thắng ấn tượng trước U19 Thái Lan và U19 Malaysia, U19 Việt Nam tiếp tục "gây sốc" tại giải U19 Đông Nam Á 2013, khi hạ đo ván chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số 2-1, khiến hơn 2 vạn khán giả xứ vạn đảo chết lặng trên sân Gelora Delta.

Sau Thái Lan và Malaysia, đến lượt Indonesia (áo đỏ) trở thành bại tướng
dưới tay thầy trò HLV Guillume

Cuộc đọ sức giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia có thể xem là trận cầu đinh của bảng B, bởi đội nào giành chiến thắng, đội đó sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết. Tính chất quan trọng của trận đấu và màn trình diễn thuyết phục của cả hai đội, với 6 điểm tuyệt đối, sau 2 lượt trận đã tạo ra sức hút rất lớn đối với người hâm mộ xứ vạn đảo.

Ước tính, đã có hơn 2 vạn khán giả vào sân để chứng kiến cuộc so tài giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia. Cũng chính vì lượng khán giả tăng đột biến này, BTC đã buộc phải huy động tới hàng nghìn cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Tận dụng ưu thế từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, U19 Indonesia đẩy cao đội hình chơi tấn công theo kiểu “phủ đầu” ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo nhanh chóng đạt được mục đích ở ngay giây thứ 48 khi Evan Dimas sút bóng cầu âu từ cự ly gần 30m, bóng chạm mép dưới xà ngang khung thành U19 Việt Nam đi luôn vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Indonesia.

Tưởng chừng bàn thua sớm cùng sức ép quá lớn từ các khán đài sẽ làm chùn chân các cầu thủ U19 Việt Nam, bởi dù sao họ vẫn là những người chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thế nhưng, các học trò của HLV Graechen Guillume đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Không những nỗ lực giữ vững thế trận, họ còn khiến U19 Indonesia “hoa mắt” với những pha phối hợp tấn công theo kiểu tiqui-taca nhuần nhuyễn.

Sau nhiều pha uy hiếp khung thành đội bạn, đến phút 30, U19 Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1. Đón đường tạt từ điểm phạt góc của Xuân Trường, Đức Huy bật cao đánh đầu hiểm hóc, làm bó tay thủ thành U19 Indonesia.

Thừa thắng xông lên, U19 Việt Nam gia tăng sức ép bên phần sân đối thủ. Phút 35, sau hàng loạt tình huống đập nhả, các học trò của HLV Graechen Guillume xé toang hàng thủ U19 Indonesia, tạo cơ hội cho Văn Toàn thoát xuống khéo léo tung cú dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Việt Nam. Pha tổ chức tấn công đầy ngẫu hứng và kỹ thuật này của U19 Việt Nam đã khiến hơn 2 vạn khán giả trên sân Gelora Delta “chết lặng” vì sửng sốt.

Sang hiệp hai, U19 Indonesia chơi khởi sắc hơn và cũng tạo ra nhiều sức ép hơn về phía khung thành U19 Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng là bàn thắng thì họ lại không thể thực hiện được, đành chấp nhận thất bại và nhường lại ngôi đầu bảng cho U19 Việt Nam.

Vượt qua 3 đối thủ sừng sỏ nhất của bảng B, U19 Việt Nam sở hữu 9 điểm tuyệt đối và mở toang cánh cửa vào bán kết. Ở hai trận đấu còn lại, U19 Việt Nam chỉ phải gặp 2 đội bóng được đánh giá thấp hơn là U19 Myanmar và U19 Brunei.