U19 Nhật Bản đập nát tika-taka của U19 Việt Nam

ANTĐ - U19 Nhật Bản đã thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi dễ dàng giành thắng lợi tuyệt đối với tỷ số 7-0 trước U19 Việt Nam tại lượt đấu hai giải U19 quốc tế 2014, diễn ra chiều tối nay trên sân Thống Nhất.

U19 Việt Nam thua toàn diện trước U19 Nhật Bản

Chỉ mất chưa đầy 1 phút trong tiếng còi khai cuộc, từ một pha lên bóng ở trung lộ, tiền vệ Takumi đã mở tỷ số cho U19 Nhật Bản bằng cú solo hoàn hảo, loại hậu vệ U19 VN trước khi dứt điểm một cách tinh tế hạ thủ thành Văn Trường.

Bàn thua ngay từ đầu trận đấu đã khiến các cầu thủ U19 VN tỏ ra choáng váng. Trong khi chưa kịp ổn định đội hình lẫn lối chơi, đội chủ nhà đã nhận thêm bàn thua thứ hai chỉ ít phút sau đó. Trong tình huống này, các hậu vệ của U19 VN đã không bắt nổi tốc độ và kỹ thuật của Mochizuki Reo, tạo cơ hội cho cầu thủ này khoan thủng cánh trái trước khi căng ngang cho Takumi dễ dàng đệm bóng cận thành.

Bị dẫn 2 bàn quá nhanh, U19 VN thực sự rơi vào sợ hãi. Cộng thêm sự sa sút về thể lực sau trận đấu quá “máu lửa” với U19 As Roma cách đây một ngày, U19 VN đã không còn đủ sức để triển khai được lối chơi theo kiểu tiki-taka nữa. Hệ quả là trước một U19 Nhật Bản lên công về thủ quá nhịp nhàng và bài bản, các cầu thủ U19 VN chỉ còn là cái bóng của chính mình. Bế tắc trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự, không bất ngờ khi họ phải nhận thêm 2 bàn thua nữa trong những phút còn lại của hiệp một.

Sang hiệp hai, dù U19 Nhật Bản chơi không đúng sức bởi lo giữ chân cho trận quyết đấu với U19 As Roma ở lượt đấu kế tiếp, nhưng U19 VN vẫn không thể hiện được diện mạo sáng sủa hơn. Không những vậy, các học trò của HLV Graechen Guilume còn phải vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa sau các pha dứt điểm của Mochizuki Reo ở phút 75 từ chấm 11m, Tamura Ryosuke ở phút 86 và Kitagawa Shuto ở phút 90’+1.

Thua đậm 0-7, có lẽ không chỉ U19 VN vỡ ra nhiều bài học mà bóng đá Việt Nam cũng cần phải đánh giá lại năng lực của mình. Bởi nói gì thì nói, đẳng cấp vẫn là thứ không thể chỉ xây dựng trong một sớm một chiều và càng không thể phụ thuộc vào riêng một lò đào tạo nào.

Không thể phủ nhận tài năng và sự tiến bộ vượt bậc của lứa cầu thủ U19 hiện nay, nhưng với những gì đã thể hiện qua cuộc đối đầu với U19 Nhật Bản, có thể tiên liệu mục tiêu tốp 4 châu lục xem ra vẫn chỉ là giấc mơ xa vời.

Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam:

Lê Văn Trường (GK) - Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy - Xuân Trường, Tuấn Anh - Đức Huy (Lâm Ti Phông 28’), Công Phượng, Thanh Tùng (Thanh Hậu 51’)- Văn Toàn (Duy Mạnh 28’)

* Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 As Roma đã chạm một tay vào chức vô địch khi giành thắng lợi 2-1 trước U19 Tottenham. Với kết quả này, họ chỉ cần 1 kết quả hòa trước U19 Nhật Bản là đoạt Cúp và 100.000 USD tiền thưởng.