"Ủ lửa" để "bung" ra dữ dội

ANTĐ - 8 năm kể từ ngày đặt chân vào con đường ca hát, Tùng Dương đã tìm được chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc bằng giọng hát bản năng nhưng đầy kỹ thuật và “phiêu” tới độ ma quái. Anh đã trải lòng cùng phóng viên Báo ANTĐ về kế hoạch liveshow đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật của mình..

- Nhiều nghệ sĩ trẻ vào nghề muộn hơn anh, danh tiếng ít hơn anh nhưng đã làm liveshow rồi. Đến giờ anh mới rục rịch làm  liveshow đầu tiên đánh dấu chặng đường 8 năm ca hát xem ra hơi bị… muộn?

- Ca sĩ Tùng Dương: Thực ra cách đây 2-3 năm, tôi đã có ý định làm liveshow rồi nhưng nhận thấy chưa hội đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên thôi. Vả lại dòng nhạc mà tôi theo đuổi khá riêng và cá tính nên cũng cần thời gian để chắt lọc những ca khúc phù hợp. Cũng có người hỏi tôi sao đã đợi ngần ấy thời gian rồi, không cố đợi đến 10 năm rồi làm một thể, nhưng đợi thế thì khéo Tùng Dương… chết già mất. Vậy nên liveshow lần này sẽ là một chương trình “ủ lửa” trong suốt một quãng thời gian đủ dài và đủ chiêm nghiệm của Tùng Dương. Chỉ mong mọi người sẽ dành sự ủng hộ cho những nghệ sĩ… nghèo như mình (cười).  

- Nói Tùng Dương nghèo nghe có vẻ hơi… khó tin?

- Nghèo chứ, nhưng là nghèo về kinh tế thôi chứ không nghèo về đời sống nội tâm hay tinh thần đâu nhé vì đây là vốn tự thân giàu có nhất của người nghệ sĩ mà. Tôi nói thế không “bốc” đâu. Dòng nhạc mà tôi đam mê cũng kén người nghe nên chắc là thu nhập ít hơn các ngôi sao giải trí rồi (cười). Dù thế thì cát sê hay kinh tế không phải là thước đo thành công hay tài năng người nghệ sĩ.

- Sao anh lại chọn “Những chuyến đi” làm tên gọi cho liveshow lần này mà không phải cái tên nào đó gai góc và đúng với phong cách Tùng Dương hơn?

- Tôi đã có những chuyến đi dài đến với nhiều nơi trong và ngoài nước, gặp rất nhiều người bạn cũ và mới, trong đó có cả những tài năng âm nhạc giàu kinh nghiệm và cá tính. Mỗi chuyến đi lại cho tôi rất nhiều mối lương duyên âm nhạc không gì mua nổi. Bởi vậy ở thời điểm này, tôi muốn chiêm nghiệm lại mình của hôm qua trước khi bắt đầu cuộc hành trình của ngày mai và đó là cái tên phù hợp hơn cả.

- Trong album gần đây nhất “Li ti”, người ta thấy anh bớt “điên” rất nhiều trong cách hát, liệu đến liveshow sắp tới, cái “điên” bị kiềm chế ấy có “bung” ra dữ dội không đấy?

- Có khi chính tôi cũng không kiểm soát được nó sẽ dữ dội đến mức nào đâu (cười). Tôi vẫn hay nói vui với đạo diễn Việt Tú rằng anh ấy là… người điên dám nghĩ dám làm với những ý tưởng rất điên. Lần này kết hợp cùng nhau làm liveshow, cả hai lên sân khấu mà cùng hóa điên thì không được, phải kiềm chế bớt cái điên của nhau thôi. Cái điên như bạn nói có rất nhiều dạng, điên từ từ, điên nội tâm hoặc điên phô bày ra bên ngoài để mọi người thấy. Tôi không cố tình tạo ra cái điên mà tự thân nó có đấy chứ. Dẫu sao thì tôi vẫn muốn mình như ngọn lửa cháy âm ỉ chứ không muốn làm một ngọn lửa cháy bùng lên và cố gắng để không bị “tẩu hỏa nhập ma” trên sân khấu.

- Trước mỗi dự án âm nhạc lớn nhỏ gì, nhiều nghệ sĩ thường hay… mê tín, xem ngày chọn tháng cặn kẽ lắm. Anh thì sao?

- Cẩn trọng thì vẫn hơn mà, nhưng trong lần tổ chức liveshow này thì tôi lại không được cơ hội chọn ngày. Bởi lẽ địa điểm Nhà hát Lớn Hà Nội vào dịp cuối năm rất đông các chương trình nghệ thuật, mình đành phải chờ xem ngày nào trống thì làm vào ngày đấy thôi. Thế nên lẽ ra lúc đầu tôi định tổ chức liveshow vào tháng 10 này nhưng vì không có ngày nên đành phải chuyển sang ngày 3 và 4-12-2011.